Bên bờ hạnh phúc

Tình mẫu tử của loài nhện này lớn tới mức nhện mẹ sẵn sàng nôn ruột ra làm thức ăn cho lũ nhện con háu đói.

Loài nhện nôn ruột cho con ăn có tên khoa học là Stegodyphus lineatus, sinh sống ở sa mạc Negev của Israel.

Vào mùa xuân, nhện mẹ xây dựng một tấm lưới hình trụ trong các bụi cây. Đây cũng là thời điểm săn mồi thuận lợi trong năm bởi số lượng côn trùng rất nhiều và thường xuyên mắc vào lưới của nhện mẹ.

Chính vì vậy, nhện mẹ trở nên béo tốt và có đủ sức khỏe để bảo vệ bọc trứng 80 trứng của mình khỏi những con đực nhăm nhe ăn trứng để tìm cách giao phối tiếp.

Thời điểm bọc trứng mở ra chính là lúc nhện mẹ ngừng ăn. Mor Salomon, một nhà sinh vật học tại Viện Cohen Israel cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng đưa thực phẩm cho nhện mẹ trong phòng thí nghiệm, nhưng nó không ăn”.

Thay vào đó, cơ quan nội tạng của nó bắt đầu tan chảy để chuẩn bị những bữa ăn đầu tiên cho đàn nhện con sắp nở.

Trong hai tuần đầu đời, nhện con hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn dinh dưỡng này. Chúng bu kín xung quanh phần đầu của nhện mẹ và dần dần hút hết lượng dinh dưỡng mà mẹ chúng đã tạo sẵn.

Gần như mọi cơ quan nội tạng của nhện mẹ đều phải hy sinh cho đàn nhện con, ngoại trừ tim của nó.

Cuối cùng, khi nhện con dần lớn lên thì nhện mẹ chỉ còn lại cái vỏ khô. Đây quả thật là sự hy sinh vô cùng cao cả của một bà mẹ dành cho đàn con đông đúc, háu ăn của mình.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *