Bên bờ hạnh phúc

Sau ngày thống nhất năm 1975, đất nước không còn tiếng bom đạn, cuộc sống thường ngày của người dân trở lại cảnh thanh bình, giản dị.

Dòng người tấp nập vào một sáng đầu tháng 4/1980 tại thành phố Hải Phòng. Những năm đầu sau chiến tranh, xe đạp vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân. Phóng viên ảnh Dirck Halstead (Mỹ) đã thực hiện bộ ảnh Cuộc sống Việt Nam sau thống nhất vào năm 1980.

Một cụ già đọc các bản tin trên tờ báo dán tại một góc phố ở Hà Nội. Nhà báo Halstead từng là trưởng văn phòng đại diện của hãng tin UPI tại Sài Gòn để đưa tin về chiến tranh ở Việt Nam.

Dòng người xếp hàng viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rạng sáng. Ảnh chụp ngày 10/4/1980.

Khối diễu binh mang ảnh chân dung Bác Hồ trong buổi lễ vào tháng 4/1980 tại Hà Nội.

Người dân Hà Nội tập thể dục buổi sáng tại công viên.

Cô giáo và các em học sinh tập luyện một tiết mục văn nghệ vào ngày 10/4/1980.

Những đứa trẻ đứng trước bức hình tàu vũ trụ tại một trường mầm non ở Hà Nội.

Cô giáo quan sát các em bé đóng vai bác sĩ và bệnh nhân tại một trường học ở thành phố Vinh.

Cô giáo hướng dẫn các em nhỏ tập thể dục buổi sáng trong ngôi trường ở thủ đô.

Người phụ nữ sống tại ngôi làng ở tỉnh Cao Bằng đang xách nước lên đồi.

Một phụ nữ chăn trâu trong khi các nông dân khác đang làm việc trên cánh đồng ở ngoại ô Hà Nội.

Hai người thợ đang làm việc tại một lò rèn ở Vinh, nơi từng hứng chịu nhiều bom đạn của quân đội Mỹ.

Hai ngư dân thu lưới sau một ngày đánh cá ở con sông tại Vinh.

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *