Bên bờ hạnh phúc

Chán cuộc sống nơi phồn hoa đô thị, ông bà Wayne Adams và Catherine King đã quyết định xây một khu nhà nổi tự cung tự cấp giữa vùng biển phía tây đảo Vancouver, British Columbia, Canada.

 

Tổ ấm của ông bà Wayne gồm 12 ngôi nhà bằng gỗ kết nối với nhau vững chắc và rực rỡ sắc màu. Đã hơn 20 năm qua, ngôi nhà vẫn chưa phải tu sửa nhiều. Ông bà Wayne đặt tên nó là “Vịnh Tự do”. Tất cả mọi thứ ở đây đều từ thiên nhiên. Nguồn điện của khu nhà được sử dụng từ năng lượng Mặt trời. Nước dùng ăn uống là nước mưa hoặc thác nước ngọt gần đó.

Trên khu nhà còn có nhà kính để trồng cây ăn quả, rau củ hàng ngày. Cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ và hai đứa con tràn ngập một màu xanh mát, yên bình. Bà King trồng cây còn ông Adams điêu khắc. Hiện “ốc đảo” của ông bà cũng đang thu hút rất nhiều khách du lịch.

Nguồn: Minh Khánh ( Odditycentral/ An ninh Thủ đô )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *