Chưa một lần khuất phục được “gã láng giềng khó chịu” Atletico Madrid suốt từ đầu mùa trên mọi mặt trận, Real Madrid tiếp tục nối dài sự thất vọng khi gặp lại kình địch này ở lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 15-4.

“Chảo lửa” Vicente Calderon tưởng chừng đã trở thành sân nhà của Real Madrid trong suốt hiệp một khi đội khách nắm quyền kiểm soát bóng đến 63% thời gian và gần như toàn bộ tuyến trên của họ – trừ Toni Kroos – đều có dịp thử tài thủ thành Jan Oblak.

Ronaldo chỉ có đúng một cú sút phạt không gây khó nổi thủ thành Jan Oblak

Trong một đêm xuất sắc, chốt chặn người Slovenia này đã cản phá thành công đến 6 cú dứt điểm từ mọi tư thế, mọi tình huống của Real Madrid, trong đó đáng kể nhất là cú sút bất ngờ sát vạch vôi vòng cấm của James Rodriguez phút 17. Ronaldo chỉ có đúng một pha sút phạt, đưa bóng đi ngay tầm đón của Jan Oblak trong khi Gareth Bale khá hơn một chút với hai tình huống dứt điểm từ xa hết sức nguy hiểm nhưng cũng không thể đưa bóng vào khung thành Atletico.

Benzema thi đấu mờ nhạt tại sân Vicente Calderon

Chủ nhà Atletico trận này chỉ cắm duy nhất Mario Mandzukic đá cao nhất trên hàng công đồng thời chọn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh khi có cơ hội. Thực tế cho thấy, các cơ hội của Atletico không nhiều trước sức tấn công mãnh liệt cùng thế trận áp đảo của Real. Tình huống tốt nhất và duy nhất của Atletico trong cả hiệp một là pha treo bóng chuẩn xác của Siqueira cho Antoine Griezmann ở phút bù giờ đầu tiên nhưng pha đánh đầu của tiền đạo người Pháp lại đưa bóng bay vọt xà đáng tiếc.

Hàng thủ Real vất vả với các chân sút Atletico trong hiệp hai

Sau giờ nghỉ, Atletico chủ động đẩy cao đội hình tấn công, liên tục gây khó cho hàng phòng ngự đội khách. Thế trận trở nên giằng co hơn và nhiều tình huống va chạm, cả cố ý lẫn vô tình, đã xảy ra. Chỉ tiếc là trọng tài Milorad Mazic đã tỏ ra quá nhân nhượng với Mario Mandzukic, người đổ máu trong pha tranh chấp với Sergio Ramos nhưng sau đó liên tục phạm lỗi với Dani Carvajal lẫn Ramos mà chỉ phải nhận 1 thẻ vàng!

Mario Mandzukic (phải) tranh chấp bóng với Ramos

Vào sân từ phút 83 thay cho Koke, Fernando Torres suýt kiếm được quả phạt đền cho Atletico khi anh bị Sergio Ramos cản ngã trong vòng cấm. Trọng tài Mazic đã bỏ qua tình huống này cũng như không cho rằng Arbeloa cố tình để bóng chạm tay sau cú dứt điểm của Mandzukic phút 90.

Hòa 0-0, Atletico chưa hẳn đã mất hết lợi thế bởi họ đã giữ nguyên vẹn mành lưới nhà trước sức tấn công khủng khiếp của Real. Còn với đội khách, họ có quyền hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện sau một tuần nữa khi đôi bên tái ngộ ở Bernabeu.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *