Bên bờ hạnh phúc

Hệt như ở trận đấu vòng 4 cách đây hai tháng với Bolton, đôi chân ma thuật của Philippe Coutinho một lần nữa “giải cứu” Liverpool, đưa đội bóng này bước tiếp ở mặt trận FA Cup bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân Ewood Park của Blackburn Rovers rạng sáng 9-4.

Sau hai thất bại liên tiếp ở giải Ngoại hạng đẩy giấc mơ Champions League xa dần tầm tay, Liverpool chỉ còn hy vọng cuối cùng ở mặt trận cúp FA và đó là lý do để HLV Brendan Rodgers tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện có trong chuyến hành quân đến sân Ewood Park cho cuộc tái đấu với chủ nhà Blackburn. Dàn tấn công với bộ ba Sterling, Coutinho và Sturridge chính là điểm tựa cuối cùng cho nhà cầm quân người Bắc Ireland với “canh bạc” được ăn cả, ngã về không này.

Cuộc chiến tại Ewood Park diễn ra hết sức căng thẳng và phải đến khi tiếng còi dứt trận vang lên, Liverpool mới tin mình vừa giành chiến thắng, một chiến thắng quá đỗi nhọc nhằn. Cũng tương tự Liverpool, chủ nhà Blackburn Rovers không còn nhiều hy vọng ở mùa giải năm nay và dồn hết quyết tâm vào trận đấu này nhằm không rơi vào cảnh trắng tay. Chính vì thế, lối chơi chắc chắn, công thủ vững vàng của Blackburn đã thực sự làm nản lòng các cầu thủ đội khách.

45 phút đầu trận là một hình ảnh khá nhạt nhòa của Liverpool khi Sturridge quá đơn độc ở tuyến trên trong sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 còn phía sau, hàng thủ chơi như mơ ngủ, suýt biếu không bàn thắng cho Blackburn từ sai sót của Mamadou Sakho phút 13.

Chỉ tiếc là dù đã phô diễn lối chơi phòng ngự phản công từng giúp họ CLB cầm hoà đối thủ ở lượt đi, Blackburn Rovers vẫn không thể làm hơn đối thủ đang chơi ở giải ngoại hạng. Khác biệt lớn nhất ở trận cầu này chính là sự tỏa sáng của các cá nhân mà pha lập công phút 70 của Philippe Coutinho là một minh chứng hùng hồn.

Ở tình huống này, tiền vệ người Brazil phối hợp ăn ý với Jordan Henderson bên cánh phải trước khi cầm bóng xâm nhập vòng cấm địa Blackburn Rovers rồi tung cú sút quyết đoán, đánh bại thủ thành Simon Eastwood.

Bàn thua không làm Blackburn nản lòng và ở những phút còn lại, chỉ có tài nghệ của thủ thành Simon Mignolet mới giúp đội khách giữ nguyên tỉ số, đi tiếp vào bán kết chờ gặp Aston Villa vào ngày 19-4 tới đây, trận bán kết FA Cup thứ 24 trong lịch sử đội bóng này.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *