Bên bờ hạnh phúc

El Caminito del Rey đã được tu sửa và chuẩn bị mở cửa trở lại. Khách đã đăng ký cho tới hết tháng 6.

Chính phủ Tây Ban Nha đã tu sửa lại nhằm tăng cường độ an toàn cho con đường xuyên qua hẻm núi Gaitanes được mệnh danh là đường đi bộ nghuy hiểm nhất hành tinh, El Caminito del Rey.

Các du khách đã nhanh chóng nhận những vé miễn phí đầu tiên để đi dọc con đường gỗ và đá nổi tiếng này.

El Caminito del Rey, nơi từng là con đường huyền thoại cho những người ưa mạo hiểm, vắt ngang thung lũng Gaitanes ở miền Nam Tây Ban Nha.

Sau khi được sửa chữa, con đường đã trở nên an toàn hơn, giúp nhiều du khách tiếp cận được với điểm tham quan độc đáo này.

Ban quản lý dự án cho biết các hoạt động tu sửa con đường có chi phí lên tới 4 triệu bảng.

Điểm tham quan nằm ở tỉnh Malaga của Tây Ban Nha này nổi tiếng tới mức vé đã được mua hết tới tận tháng 6.

Mỗi ngày sẽ có khoảng 600 người được phép vào đây, tối đa 50 người trong 30 phút.

Tuyến đường đã được lắp thêm các dải gỗ mới và hàng rào bảo vệ để giữ an toàn cho du khách.

Các du khách sẽ mất khoảng 4-5 tiếng để đi hết con đường dài 6,4 km được mở cửa 6 ngày/tuần này.

El Caminito del Rey từng thu hút những người ưa mạo hiểm do độ nguy hiểm của nó trước khi được sửa chữa.

Nằm ở độ cao 100 m trên sông Gualdalhorce, trước kia con đường bê tông cũ khá hẹp, có nhiều đoạn sụt lở và những tay bám bằng sắt rỉ sét.

Chính quyền đã đóng cửa con đường sau khi 5 người thiệt mạng ở đây từ năm 1999 tới năm 2000 và áp dụng hình phạt 5.000 bảng cho người vi phạm, nhưng những người ưa mạo hiểm vẫn tiếp tục liều lĩnh leo qua con đường đổ nát.

Tuyến đường (trong ảnh là trước khi tu sửa) đã hơn 100 năm tuổi và được xây dựng cho công nhân hai nhà máy thủy điện gần đó sử dụng. 

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *