Bên bờ hạnh phúc

Loài hoa này còn có tên là mộc miên, chỉ nở hoa vào khoảng tháng 3 hàng năm.

Hàng năm, vào khoảng tháng Ba, tháng Tư; hoa gạo lại bung nở tại rất nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô. Nhìn vào những thân cây xù xì, đường kính vài người ôm cũng đủ biết tuổi đời của cây lớn như thế nào .Hoa gạo không mềm mại kiểu sa mà mang vẻ đẹp giản dị, thô mộc, thuần khiết

Hàng năm, vào khoảng đầu tháng 3; hoa gạo bắt đầu bung nở đỏ rực (Ảnh chụp tại phố Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm).
Hoa gạo nở báo hiệu một mùa hè sắp đến.
Cây nghiêng mình trên một nóc nhà cổ kính.
Những bông hoa gạo e ấp bên chồi non.
Hay tô điểm nên bầu trời xuân ấm áp.
Hoa gạo còn có tên gọi là hoa mộc miên thể hiện mơ ước đơn giản của ông bà ngày xưa là có đủ gạo để ăn.
Cây hoa gạo trên phố Tràng Tiền (Hoàn Kiếm) đỏ rực một góc trời.
Những cành khẳng khiu dồn nhựa sống để bật ra những bông hoa đỏ thắm.
Mỗi bông hoa như bàn tay nhỏ vươn lên không trung, như thắp lên đốm lửa cho lòng người thêm ấm áp trong khoảnh khắc giao mùa.
Hoa rơi nhẹ nhàng bên khung cửa kính.
Hay trên phố xá đông người qua lại.
 

Nguồn: Nam Nguyễn ( Khampha.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *