Bên bờ hạnh phúc

Bàn thắng muộn của tiền vệ Seydou Keita đã giúp Roma ở tình thế 10 chống 11 gỡ lại 1 điểm trước Juventus trong trận đấu muộn nhất vòng 25 Serie A mới kết thúc cách đây không lâu.

Roma và Juventus châm chân nhau trên sân Olimpico

Trận đấu trên sân Olimpico giữa 2 đội đầu bảng Roma và Juventus đã diễn ra không thật hấp dẫn như NHM chờ đợi. Juventus với ưu thế rất lớn về khoảng cách điểm số tỏ ra không mấy mặn mà trong việc đẩy cao đội hình tìm kiếm chiến thắng và chủ động chơi phòng ngự phản công như thường lệ để chờ đợi cơ hội phản công ghi bàn. Trong khi đó, dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng Roma vẫn không thể nào có được chiến thắng bất chấp việc có tỷ lệ kiểm soát bóng gần gấp đôi (63% so với 37%).

Một đội chủ động chơi chắc chắn, một đội có hỏa lực tấn công không quá mạnh. Dễ hiểu vì sao trận đấu trở nên tẻ nhạt. Trong suốt hiệp 1, dù Roma cầm bóng nhiều hơn, tổ chức nhiều đường lên bóng hơn nhưng tất cả đều dừng lại trước vòng cấm của Juventus. Gần như không có bất cứ cú sút nào thực sự nguy hiểm để làm khó thủ môn Gigi Buffon. Về phía Juventus, nhưng tình huống phản công nhanh của họ cũng chỉ có thể làm các CĐV có mặt trên sân đôi chút giật mình bởi các cú dứt điểm của Carlos Tevez, Artuto Vidal hay Claudio Marchisio lại đi không chính xác.

NHM không được chứng kiến một trận cầu cởi mở

Phải bước sang hiệp 2, thế trận mới trở nên sáng sủa hơn với cả 2 đội. Phút 50, tỷ số suýt được mở cho Juventus sau dứt điểm rất nhanh của Vidal từ đường chuyền của Tevez, song đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tới phút 63, bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi trung vệ Vasilios Torosidis của Roma nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau tình huống phạm lỗi với Vidal ngay sát vòng cấm địa đội nhà. Trên chấm đá phạt, Tevez đã lập siêu phẩm mở tỷ số cho đội khách Juventus. Lúc này, khoảng cách về điểm số giữa 2 đội đã được nâng lên thành 11 điểm.

Siêu phẩm của Tevez mở tỷ số trận đấu

Không còn gì để mất, Roma bắt đầu đẩy cao đội hình và có những sự tăng cường lực lượng. Florenzi, Iturbe và Nainggolan được tung vào sân thay cho Ljalic, Totti, De Rossi thi đấu thiếu hiệu quả.

Phút 77, Iturbe có cơ hội rất tốt để có bàn gỡ, đáng tiếc là ở tình huống cuối cùng cầu thủ trẻ người Argentina không thể thắng được kinh nghiệm của Buffon. Tuy nhiên, NHM đội chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 78, cầu thủ mới vào sân Florenzi đá phạt chính xác để cựu tiền vệ Barca, Seydou Keita bật cao đánh đầu kỹ thuật san bằng tỷ số 1-1.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả hòa 1-1, cục diện trên BXH không có gì thay đổi sau vòng 35. Juventus vẫn dẫn đầu với 58 điểm, trong khi Roma ở vị trí thứ 2 với khoảng cách 9 điểm ít hơn. Ở những vị trí phía sau, Napoli sau thất bại trước Torino dù vẫn đứng thứ 3 với 45 điểm nhưng hiện đã bị Lazio thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *