Bên bờ hạnh phúc

Sinh ra và lớn lên nơi vùng đất ven biển thuộc xã Tân Tây huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang, anh Trần Văn Út đã quen với vị mặn cơ cực của quãng đời tuổi thơ vất vả. Cơn sốt bại liệt những ngày ấu thơ đã gắn cho anh số phận khiếm khuyết với đôi chân không lành lặn. Vậy là gần 40 năm trôi qua, anh đã không thể đi xa hơn vùng quê bé nhỏ, nhưng cũng chính quê hương với làng nghề cẩn xà cừ tủ thờ đã mang đến cho anh niềm vui gắn bó với nghề…

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 252: Anh Trần Văn Út

Anh Út vẫn không quên cảm ơn những người thân trong gia đình đã động viên giúp đỡ anh đến được với nghề. Lúc nhỏ, anh chỉ có thể di chuyển bằng cách bò hai tay, nhưng vì lòng quyết tâm và động lực vượt khó, anh đã tìm cách tập đi tó. Sau đó lại mạnh dạn chuyên cần đến với nghề cẩn xà cừ đòi hỏi sự nhẫn nại, khéo tay và tỉ mỉ. Từ việc tạo hình đến cắt gỗ, dán, cẩn, chà nhám, trét keo đều cần lòng đam mê và yêu thích, anh Út xem đó là công việc ý nghĩa khi chính đôi tay mình tạo nên những sản phẩm đẹp, hữu ích cho bà con. Công việc làm thuê cực nhọc hơn khi anh đeo mang nhiều chứng bệnh trong người, không ít lần ngất xỉu khi đang tận tâm làm việc, nhưng rồi vì lòng yêu nghề, vì cố gắng chăm lo cho cuộc sống gia đình, anh Út lại gắng gượng để làm việc thật tốt mặc cho cuộc sống vẫn còn bộn bề những lo toan…

Thương cho anh Út phải gánh vác gia đình cực nhọc, chị Trần Thị Thu Trang cũng không quản khó khăn với công việc nhổ lông vịt, làm vịt thuê. Đôi chân khập khiễng, đôi tay yếu ớt lại phải ngâm trong nước liên tục, công việc này lại đòi hỏi chị phải thức đêm thường xuyên khiến chị thường xuyên chóng mặt, đau đầu. Khi hỏi chị vì sao không chọn công việc nhẹ nhàng hơn, chị Trang chỉ lặng buồn trả lời: vì mình khuyết tật nên chẳng ai thuê gì, chỉ có công việc này không kén người nên chị cố gắng làm để phụ giúp chồng chăm lo cho các con. Mùa tết này, thịt vịt bán ra nhiều, chị phải thức đêm để làm liên tục, nhưng vui nhất là có thêm khoản tiền dành dụm mua cho con mấy bộ quần áo mới.

Tranh thủ những ngày nghỉ học, hai anh em Trần Tuấn An và Trần Thị Mỹ Tâm lại dắt nhau ra bãi biển đi mót nghêu. Biển nắng gay gắt, sóng to gió lớn, kết quả thu hoạch được đôi khi chỉ là vài ba chú nghêu nhỏ, nhưng đối với An và Tâm lại là niềm vui lớn khi có thể đổi được ít tiền giúp mẹ mua gạo. Cuộc sống cơ cực, thiếu thốn, 17 tuổi, An phải tạm lìa xa mái trường để nhường lại cơ hội học tập cho em gái, với em ước mơ hiện tại là làm sao có thể học được một nghề vững vàng để phụ giúp cha mẹ vượt qua khó nghèo.

Nơi căn nhà tình thương đã được hỗ trợ, một mùa Tết đơn sơ lại về với mái ấm gia đình anh Út. Suốt một năm bôn ba, vất vả, dành dụm và chắt chiu từ công sức lao động của mình, những ngày đầu năm mới được cùng các con thắp nén hương trầm cúng ông bà là niềm an ủi, xúc động lớn lao đối với anh Út. Giây phút đón chào xuân mới cũng được thêm niềm vui với chút quà đơn sơ dành cho các con. Tin rằng với nghị lực và tình yêu thương của gia đình, anh út chị Trang sẽ là điểm tựa lớn cho hai con trong một mùa xuân mới đoàn viên.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Trần Văn Út, ấp 7, xã Tân Tây huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *