Bên bờ hạnh phúc

“Vượt quãng đường mười mấy cây số, cô con gái vẫn chăm chỉ đến trường, em là một sinh học giỏi, đứng nhất nhì của lớp. Quãng đường mưu sinh của người mẹ tật nguyền cũng không ngắn hơn là bao nhưng chị vẫn cố gắng lo cho con được học hành như bạn bè đồng trang lứa, vượt qua mọi trở ngại của một người khiếm khuyết”. Đó là những điều ấn tượng đầu tiên về hoàn cảnh của gia đình em học trò nghèo hiếu học Lê Phạm Minh Thư ngụ ấp 2A, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 279: Em Lê Phạm Minh Thư

Một ngày mới bắt đầu với gia đình em là một ngày lao động miệt mài vất vả khi cha em phải lặn lội đi làm thuê ở xa với những công việc bấp bênh theo mùa vụ mà chẳng dám nghỉ ngơi còn mẹ em thì phải đội nắng mưa đi bán từng tờ vé số nuôi các con ăn học. Cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, Minh Thư tranh thủ sau giờ học nhận đan móc len để có thêm ít tiền trang trải cuộc sống…Công việc không mấy nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự khéo léo và kiên trì của người làm. Và với Minh Thư, chút khó khăn đó đâu dễ làm em chùn lòng khi trước đây em đã có đôi lần đi làm thuê tận TP.HCM để đỡ đần cha mẹ chuyện cơm áo và giúp em có thêm điều kiện học tập như bạn bè. Gần 12 năm đến lớp trầy trật gánh mưu sinh nhưng cô trò nghèo vẫn vững vàng nghị lực vượt khó. Để rồi em luôn là tấm gương sáng cho em gái nhỏ noi theo…Dưới mái lá nghèo, con đường tương lai với các em vẫn còn gập ghềnh bao gian khó nhưng bằng sự cần cù, chăm chỉ, bằng sự nỗ lực hết mình vượt qua nghịch cảnh, cô học trò nghèo Lê Phạm Minh Thư vẫn hy vọng chặng đường đời ngày mai, tương lai các em rồi sẽ bớt chông chênh…

Lắng nghe những lời chia sẻ của Minh Thư, chúng tôi cảm nhận được sự cố gắng hết mình của cô trò nghèo suốt bao nhiêu năm qua giữa nghịch cảnh để được đến trường như bạn bè. Những nỗ lực ấy không chỉ xuất phát từ một trái tim sáng biết vươn lên mà còn xuất phát từ tình yêu thương gia đình hết lòng của một đứa con ngoan…

Có lẽ đó cũng chính là điều mà chị Phạm Thị Leo và anh Lê Phước Còn luôn cảm thấy an ủi lòng khi nghĩ về các con của mình. Bị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ, đôi chân teo tóp, chị Leo phải nhọc nhằn trong từng bước di chuyển nhưng sức mạnh của tình thương con vẫn giúp chị trụ vững trên từng bước đường mưu sinh ngót gần 20 năm qua…Hàng ngày nén chịu những cơn đau nhức trên đôi chân khiếm khuyết, những cơn mệt bất thường có thể xảy ra vì căn bệnh suyễn đeo mang chị phải vượt qua quãng đường khá xa để bán từng tờ vé số. Nỗi nhọc nhằn cứ in hằn lên vóc dáng của người mẹ nghèo nhưng tận lòng mình chị biết rằng sau mỗi bước đường gian nan, các con lại có thêm chút hy vọng ở tương lai.

Đến với nhau từ sự cảm thông và mong muốn được san sẻ cùng nhau mọi khó khăn trên đường đời, chồng của chị Leo – anh Lê Phước Còn suốt bao nhiêu năm qua dù phải miệt mài hôm sớm với những công việc làm thuê vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người trụ cột chính trong gia đình. Đốn tràm thuê – một công việc khá nặng nhọc mà anh đã gắn bó từ rất lâu đôi khi lại trở thành kế mưu sinh duy nhất nơi quê nghèo vào những ngày mùa hết vụ. Lặng lẽ giữa những vạt tràm khô, người cha này vẫn cặm cụi chẳng ngơi tay. Tiếng chí chách đều đặn vang lên như nhịp đời hối hả, để rồi sau những vạt tràm ngã xuống anh vẫn tự nhủ lòng rồi sẽ có những chồi non vươn mình mạnh mẽ trong sớm mai…

Dù cảnh sống gia đình chưa bao giờ hết gian nan nhưng điều chúng tôi cảm nhận được qua những lời chia sẻ của các thành viên trong gia đình này đó chính là tình cảm yêu thương trọn vẹn mà họ đã dành cho nhau. Đó cũng chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất giúp cô trò nghèo Minh Thư suốt bao nhiêu năm qua có thể vững vàng vượt qua nghịch cảnh. Em đang phấn đấu hết mình để thực hiện được ước mơ trở thành một Luật sư giúp ích cho đời…Mong rằng những cố gắng, và nỗ lực của em hôm nay sẽ mang đến một tương lai tươi sáng cho cả gia đình vào một ngày mai không xa…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Lê Phạm Minh Thư ngụ ấp 2A, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *