Bên bờ hạnh phúc

Sau vòng bảng có quá ít bất ngờ, VCK Asian Cup 2015 hấp dẫn hơn nhờ những trận đấu đầy kịch tính và căng thẳng ở vòng tứ kết. Mới nhất là 2 trận đấu chiều tối 23-1, đều kết thúc bằng loạt sút luân lưu 11 m, với Iraq và Nhật Bản trở thành nạn nhân.

Trận đấu giữa 2 láng giềng vùng Vịnh Iran – Iraq hồi hộp từ đầu đến cuối khi Iraq thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu 11 m sau 120 phút hòa nhau 3-3, dù họ được lợi thế hơn người từ phút 42.

Kagawa (nằm) trở thành “tội đồ” của Nhật Bản với 2 pha hỏng ăn quyết định

Nhật Bản sớm thành cựu vô địch sau cuộc đối đầu hấp dẫn không kém với UAE. Bị dẫn 0-1, Shibasaki giúp Nhật Bản gỡ hòa 1-1 ở phút 81 từ pha phối hợp và dứt điểm cực nhanh sát vòng 16,50 m. Ở phút bù giờ hiệp phụ thứ hai, Kagawa tưởng chừng đem chiến thắng về cho đội bóng vùng Đông Bắc Á nhưng anh lại dứt điểm chệch cột dọc. Kagawa hẳn rất tiếc rẻ vì chính anh đá hỏng quả luân lưu 11 m quyết định, khiến Nhật Bản thua 4-5 ở loạt tranh tài cân não mà mỗi bên trước đó đều đá hỏng một lượt.

Như vậy ở bán kết, Hàn Quốc đối đầu Iraq vào 16 giờ ngày 26-1, còn UAE gặp chủ nhà Úc sau đó 1 ngày.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *