Bên bờ hạnh phúc

Một ngày mới bắt đầu của gia đình chị Bích Em không phải là không gian bình yên, ấm áp chuẩn bị đưa con đi học hay thời gian quây quần cùng nhau tất bật cho buổi sáng ra đồng. Một ngày mới của gia đình này bắt đầu từ những bước chân lặng thầm, những trăn trở, lo toan hằn sâu nơi khóe mắt khi người chồng tất tả cõng người vợ yếu đau lội bộ trên con đường nhỏ quanh co để đi lọc thận…

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 259: Chị Lê Thị Bích Em

Tuổi gần 30 nhưng đã có hơn 7 năm dài, chị Bích Em phải thường xuyên túc trực nơi bệnh viện vì căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối kèm theo biến chứng gan to, lách to nhiều nguy hiểm. Những cơn đau nhức, nóng sốt cứ kéo dài liên tục khiến cơ thể chị trở nên ốm yếu, gầy gò. Đôi khi, chị chỉ có một ước mong duy nhất là được nhích từng bước chân yếu ớt, được cầm lấy tay con dìu dắt trên những con đường quê trơn trợt, gồ ghề hay cùng chồng lam lũ trên đồng trong ngày dài dãi dầu mưa nắng. Thế nhưng, ước mong ấy thật quá xa xôi khi giờ đây chị phải chống chọi với cơn đau trong những lần vô thuốc để duy trì sự sống…

Những lần chị gồng mình gánh chịu cơn đau thì bên ngoài, anh Ngọc Anh – chồng chị Bích Em cùng đứa con gái nhỏ hay ngồi đó, lặng im hàng giờ không nói. Nhưng mấy ai biết được rằng đằng sau sự lặng im là những cơn bão lòng đang dậy sóng… Cay đắng, tủi buồn và những trăn trở, lo toan cứ đè nặng lên tâm trí của người đàn ông nghèo thương vợ. Bởi từ ngày chị bệnh, anh và Ngọc Như – đứa con gái bị câm điếc bẩm sinh phải xuôi ngược đến thành phố Long Xuyên này để mong chị được nối dài sự sống…

Thương vợ, thương con thế nên khi chưa hết những cơn mỏi mệt sau một ngày tất tả nơi bệnh viện thì anh Ngọc Anh lại bắt đầu chuyến mưu sinh vất vả của mình trên đồng sâu heo hút. Một vài công việc đồng áng nơi thôn quê dẫu thu nhập không nhiều chẳng thấm vào đâu với số tiền hơn 2 triệu đồng chạy thận trong tuần nhưng với anh là cả một niềm hy vọng cho sự sống của vợ con. Để rồi, nơi mái tranh nghèo, dẫu bệnh tật, khó khăn vẫn còn bủa vây nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm yêu thương từ đôi bàn tay ân cần, chăm sóc, từ lời an ủi, động viên của anh mỗi khi chị tủi buồn. Cố gắng lạc quan nhưng không biết những điều bình dị này sẽ kéo dài được bao lâu khi những gian truân vẫn còn phía trước…

Mỗi khi nhắc về con, giọt nước mắt của vợ chồng chị Bích Em lại lăn dài. Bởi bệnh tật dẫu làm sức khỏe chị ngày một hao mòn nhưng làm sao bằng nỗi xốn xang khi nhìn đứa con gái nhỏ đã 8 tuổi đầu vẫn sống âm thầm trong thế giới của riêng mình. Mong lắm một tiếng gọi thân thương, mong lắm vài tiếng nói ngô nghê chưa tròn chữ nhưng ngần ấy năm qua, bất hạnh cứ như con nước lũ tràn bờ cuốn trôi bao hy vọng giản đơn nơi mái nhà nhỏ…

Không nơi bám víu, cuộc sống của đôi vợ chồng chỉ có tình thương và sự cố gắng không ngừng mong vượt qua gian khó. Thế nên khi màn đêm bắt đầu buông xuống, đâu đó chỉ có tiếng gió quạnh hiu thổi về buốt lòng, anh Ngọc Anh lại lẻ loi trên sông nước bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Dãi dầu sương gió, đôi khi những chuyến lênh đênh thế này, anh lại trở về tay không vì không tìm được cá tép. Thế là, thêm một ngày, lòng anh quặn thắt với trăm mối âu lo khi vẫn chưa dành dụm đủ tiền kịp chạy thận cho chị, chưa lo trọn cho con một bữa cơm đàng hoàng, cùng số nợ hàng chục triệu đồng cứ mãi chất chồng mà đến giờ vẫn chưa trả được. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Lê Thị Bích Em, ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *