Nằm chênh vênh giữa vườn cây lá, ngôi nhà nhỏ trống trải thiếu đi hơi ấm của một mái gia đình. Từng mảnh ván cũ kỹ, mục nát vẫn chưa một lần được sửa san, những chiếc cột già nua không đủ sức chống chọi qua những mùa mưa bão. Ốm đau, bệnh tật đang từng ngày bủa vây lấy cuộc sống gia đình anh Lê Thanh Việt. 

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 257: Anh Lê Thanh Việt

Căn bệnh ung thư thực quản khiến cơ thể anh ngày càng suy yếu. Khối u đè nặng theo từng nhịp thở. Cơ thể mệt mỏi, sưng phù sau những lần hóa trị, anh Việt vẫn đang cố sức vượt qua từng cơn đau.

Trong trí nhớ chập chờn lúc tỉnh, lúc mê, đã hơn đôi lần, anh không còn nhận ra người thân đang cận kề chăm sóc. Mấy ai tin rằng, người chồng, người cha trong dáng hình gầy yếu này đã từng là điểm tựa cho vợ con giữa cuộc sống bộn bề …

Anh Việt giờ đã gầy yếu hơn kể từ ngày phát bệnh và điều trị kéo dài

Những đơt hoá trị liên tục kéo dài, với anh Việt, bệnh viện giờ trở thành nhà, là nơi mang đến cho anh chút hi vọng nhỏ nhoi về một sức khỏe mạnh lành, tiếp tục gánh vác gia đình vượt qua khó nghèo, bệnh tật…

Trên chặng đường tìm lại sức khỏe cho anh Việt, chị Vân luôn sát cánh động viên để anh thêm vững tin vượt qua nỗi lo bệnh tật. Những lần thấp thỏm chờ ngoài phòng mổ, chị càng thấu hiểu hơn những đớn đau mà anh đang âm thầm chịu đựng. Đôi mắt mỏi mệt vì những đêm ròng thức trắng nhưng vẫn chứa chan tình thương, vẫn ủ ấm cho bao hi vọng về một phép màu rồi sẽ đến…

Khó nghèo đâu chỉ là bệnh tật anh Việt đang âm thầm chịu đựng, đó còn là những món nợ không tên chất chồng khiến em Lê Thị Mỹ Duyên – đứa con gái duy nhất của anh Việt và chị Vân phải sớm từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học. Bôn ba tận Đồng Nai với công việc phụ quán ăn, số tiền kiếm được mỗi tháng dù chẳng thấm vào đâu với chi phí điều trị cho cha, thế nhưng đó là tất cả sự nỗ lực của em trước cảnh khốn khó mà gia đình đang đối mặt…

Em Mỹ Duyên bôn ba lên Đồng Nai phụ giúp quán ăn với ước mong kiếm tiền chữa bệnh cho cha

Từ ngày anh Việt bệnh, gánh áo cơm thêm nặng oằn trên đôi vai chị Vân, càng nhói lòng hơn khi chính chị chẳng thể lo cho con ước mơ trọn vẹn đầu đời. Tranh thủ những lần về nhà hiếm hoi, chị đi mua ít trái cây bán lại, chuẩn bị cho những chuyến điều trị sắp tới. Hụt hẫng, chơ vợ vì biến cố cứ lần lượt ập đến, đôi lúc bế tắc, chị vẫn tự hỏi rồi cuộc sống gia đình mình sẽ đi về đâu?

Chị Vân tranh thủ vào vườn mua trái cây bán lại, gom góp tiền cho những đợt điều trị sắp tới

Gượng dây sau từng nỗi đau, chị lại quyết tâm với lòng tin gian khó nào rồi cũng sẽ vượt qua. Từng đồng lời ít ỏi từ mớ trái cây mua được, chị vẫn kiên nhẫn bước đi bên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, tất cả vì chồng, vì con, vì bao nỗi lo thiếu thốn quẩn quanh còn đang chờ phía trước…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Ông Lê Thanh Việt, ấp Hòa Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *