Bên bờ hạnh phúc

Thiên đường cách một bước chân, đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách trận chung kết AFF Cup 2014 đúng 90 phút nữa mà ở đó, thầy trò HLV Toshiya Miura không chịu áp lực buộc phải thắng như Malaysia. Thế nhưng, sự chủ quan hay thái độ chủ hòa không có trong suy nghĩ cũng như triết lý huấn luyện của ông thầy đến từ Nhật Bản.

Chiến thắng 2-1 ở trận bán kết lượt đi tại sân Shah Alam đưa đội tuyển Việt Nam đến vị thế cửa trên trong cuộc đua giành tấm vé vào chơi trận chung kết. Thuận lợi đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam và ông Miura cũng không phủ nhận điều này. Nhưng từ khi rời Malaysia về nước tập luyện, toàn bộ đội tuyển Việt Nam vẫn đang duy trì sự tập trung cao độ. HLV Toshiya Miura đã truyền đạt đến các học trò yêu cầu này bởi lẽ, vẫn còn 90 phút của trận bán kết lượt về ở phía trước và đội tuyển Việt Nam sẽ vào trận với quyết tâm chiến thắng cao nhất.

Trong khi đội tuyển Việt Nam có nhiều hơn một sự lựa chọn cho trận bán kết lượt về tối nay 11/12 thì với đoàn quân HLV Dollah Salleh, họ chỉ có một con đường duy nhất là chiến thắng. Thậm chí, Malaysia cần phải thắng đội tuyển Việt Nam 2 bàn cách biệt tại sân Mỹ Đình hoặc ghi nhiều hơn 2 bàn thắng mới có thể đảo ngược tình thế mà đi tiếp. Sức ép phải thắng và cả dư luận, báo chí trong nước khiến các cầu thủ Malaysia và bản thân ông Dollah Salleh khá căng thẳng dù ông cố gắng không thể hiện điều này ra ở buổi họp báo trước trận đấu được tổ chức chiều qua.

So với trận lượt đi 4 ngày trước, trong trận lượt về, ở đội hình xuất phát của Malaysia sẽ đón nhận sự trở lại của 2 vị trí chủ chốt là Mohd Shukor Adan và Mohd Amri Yahyah. Nhưng sự thay đổi chưa dừng lại ở đó và HLV Dollah Salleh khẳng định dù đó là cầu thủ nào thì muốn được ông lựa chọn cũng phải đạt trạng thái thể lực, tinh thần tốt nhất.

Tất nhiên, dù đội tuyển Malaysia có thay đổi đến đâu, cố gắng tới nhường nào thì cũng trên cơ sở những con người hiện có mà với đội ngũ ấy, họ đã 2 lần phải thất bại trước đội tuyển Việt Nam cả trong trận giao hữu hôm 16/11 và cuộc đối đầu trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Vậy nên, để thắng đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình thì chỉ nỗ lực thôi chưa đủ, mà đội tuyển Malaysia còn phải trông chờ vào điều kỳ diệu như thừa nhận của HLV Dolah Salleh.

Chỉ có điều, với những gì đang có trong tay và một tập thể đoàn kết, đội tuyển Việt Nam không dễ gì để tuột mất cơ hội vào chơi trận chung kết, từ đó hướng tới chức vô địch AFF Cup lần thứ 2. Xuân Thành đã tập luyện trở lại và sẵn sàng xung trận, Minh Tuấn cũng trên đà hồi phục chấn thương, trong tay HLV Miura đã có gần như đầy đủ những quân bài tốt nhất của mình ngoài những vị trí đã chơi quá nổi bật trong trận bán kết lượt đi. Vì lẽ đó, có nhiều cơ sở để hy vọng, cá nhân ông Miura cũng như tập thể đội tuyển Việt Nam sẽ khiến đối thủ phải bất ngờ thêm một lần nữa.

Sẽ là quá tốt nếu đội tuyển Việt Nam có bàn thắng sớm và đó sẽ là dấu mốc để “kết liễu số phận” đối phương và khiến thế trận an bài. Nhưng HLV Miura cho rằng các cầu thủ nhất thiết phải thể hiện được sự tập trung trong toàn bộ trận đấu. Không thể vì tâm lý nôn nóng và để lỡ cơ hội hay mắc những sai sót vì suy cho cùng, đây vẫn là một trận đấu không hề dễ dàng.

Đấy là sự thận trọng không thừa của HLV Miura vì đến thời điểm này, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam đã quá rõ ràng: chức vô địch AFF Cup 2014. Muốn hiện thực hóa giấc mơ vàng thì với đội tuyển Việt Nam, trận đấu nào cũng cần có chiến thắng để đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.  

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *