Real Madrid đã lập kỷ lục mới về số trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường sau khi đánh bại Ludogorets 4-0. Còn Arsenal dù "vùi dập" Galatasaray 4-1 cũng không thể cướp ngôi đầu bảng của Dortmund…

Niềm vui của các cầu thủ Real và Arsenal

Bảng A

Tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà, Juventus chỉ cần giành 1 điểm là có thể cùng đội bóng Tây Ban Nha giành quyền tham dự vòng 1/8 Champions League. Tuy vậy, nhà ĐKVĐ nước vẫn cần một trận thắng cách biệt hơn 1 bàn để có thể chiếm ngôi đầu bảng A, qua đó tránh những đối thủ “khó chơi” tại vòng knock-out thứ nhất.

Thật không may cho thầy trò HLV Max Allegri, dù đã rất nỗ lực thi đấu nhưng Juventus chỉ giành được kết quả hòa 0-0 trước Atletico Madrid. Đội bóng Italia đã chiếm ưu thế ngay từ những phút đầu tiên và nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận, nhưng dù đã tung ra tới 11 cú dứt điểm về phía khung thành Atletico nhưng họ vẫn không ghi được bàn thắng nào.

Niềm hạnh phúc của Buffon và các đồng đội

Trong khi đó, đội khách cũng tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Gianluigi Buffon đã khiến họ không thể chọc thủng lưới đội chủ nhà Juventus. Với kết quả này, Atletico Madrid đứng thứ nhất bảng A với 13 điểm, trong khi Juventus ở vị trí thứ nhì với 10 điểm.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Olympiacos đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước Malmo FF với các bàn thắng được ghi do công của David Fuster (22’), Alejandro Dominguez (63’), Kostas Mitroglou (87’) và Ibrahim Afellay (90’). Tuy vậy, đội bóng Hy Lạp mới chỉ có 9 điểm sau 6 lượt trận, vẫn còn kém Juventus 1 điểm. Họ chỉ đứng thứ 3 tại bảng A, giành một tấm vé dự vòng knock-out Europa League.

Bảng B

Real Madrid đã chính thức phá kỷ lục chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất của một đội bóng Tây Ban Nha trên mọi đấu trường khi vượt qua Ludogorets với tỷ số 4-0 trên sân nhà Bernabeu. Với 19 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, họ đã vượt qua kỷ lục mà Barcelona lập nên ở mùa giải 2005/06 (18 trận).

Los Blancos có lợi thế hơn người ngay ở đầu trận đấu, khi Marcelinho nhận thẻ đỏ dùng tay cản phá một pha đánh đầu của Raphael Varane trong vòng cấm. Cristiano Ronaldo đã không phạm sai lầm nào trên chấm phạt đền, mở tỷ số cho Real ở phút 20.

Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng

Thi đấu hơn người, Real dễ dàng áp đảo đội khách trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, và họ còn ghi thêm được 3 bàn thắng nữa nhờ công của Gareth Bale (38’), Alvaro Arbeloa (79’) và Alvaro Merdan (88’).

Toàn thắng cả 6 trận vòng bảng, đội ĐKVĐ Champions League chiếm ngôi đầu bảng B với 18 điểm trọn vẹn. Trong khi đó, trận hòa 1-1 giữa Liverpool và Basel đã giúp đội bóng Thụy Sĩ giành nốt tấm vé vào vòng 1/8 còn lại của bảng đấu này .

Bảng C

Trong trận đấu mang tính chất quyết định ở bảng C, Monaco đã đánh bại Zenit với tỷ số 2-0 để giành quyền tham dự vòng 1/8 với tư cách là đội đầu bảng (11 điểm sau 6 vòng đấu). Hiệp 1 trận đấu diễn ra có phần khá tẻ nhạt và không có nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng sang hiệp hai, Aymen Abdennour và Fabinho đã lập công ở các phút 63 và 89 để mang về chiến thắng quan trọng cho Monaco.

Monaco xuất sắc giành vé đi tiếp

Ở trận đấu còn lại, Bayer Leverkusen hòa Benfica với tỷ số 0-0 trên sân khách. Kết quả này đã khiến Leverkusen bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng, nhưng họ vẫn sẽ tham dự vòng 1/8 với tư cách là đội nhì bảng C (10 điểm).

Bảng D

Tới làm khách trên sân của Galatasaray, Arsenal đã giành chiến thắng rất thuyết phục với tỷ số 4-1. Lukas Podolski mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 3, và sau đó Aaron Ramsey đã tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng ở các phút 11 và 29 giúp Arsenal vượt lên dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1.

Cuối trận đấu, Wesley Sneijder gỡ lại một bàn cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 88, nhưng ngay sau đó Podolski đã ấn định chiến thắng 4-1 cho Arsenal bằng pha lập công ở phút 90

Arsenal dễ dàng có trọn vẹn 3 điểm trước Galatasaray

Ở trận đấu còn lại, Dortmund đã cầm hòa Anderlecht với tỷ số 1-1 trên sân nhà. Đội bóng Đức mở tỷ số ở phút 54 nhờ công của Ciro Immobile, nhưng sau đó Aleksandar Mitrovic đã gỡ hòa cho đội khách trong những phút cuối trận.

Với kết quả này, Arsenal đã không thể chiếm ngôi đầu bảng D từ tay Dortmund. Cùng được 13 điểm sau 6 lượt trận và có thành tích đối đầu ngang bằng nhau, nhưng hiệu số bàn thắng của “Pháo thủ” chỉ là +7, trong khi Dortmund có hiệu số là +10.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *