Bên bờ hạnh phúc

Trưa nay, phần lớn đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ đồng loạt hành quân sang Quảng Châu-Trung Quốc để dự ASIAD 16.

Theo đó, các đội tuyển billiard-snooker, bóng bàn, quần vợt, cử tạ, cờ vua, cờ tướng, bóng chuyền, nhóm các bác sỹ, chuyên gia nước ngoài và phóng viên trong đoàn TTVN, sẽ xuất phát ở hai địa điểm là sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) và sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Quốc kỳ Việt Nam sẽ tung bay trên bầu trời Quảng Châu trong lễ thượng cờ của đoàn TTVN vào 16h (giờ địa phương) hôm nay. Ảnh: Như Ý.

Nguyên do việc nhiều đội cùng chọn ngày 11/11 để lên đường, thay vì xuất phát sớm hơn 1 ngày để có thêm thời gian chuẩn bị, bắt nguồn từ chuyện “có kiêng, có lành”. “Ngày 10/11 trùng với ngày mùng 5 âm lịch nên nhiều đội e ngại vì quan niệm dân gian: “Mùng 5, 14, 23 đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn”. Do đó, dù đi chậm hơn 1 ngày nhưng nhiều đội vẫn lựa chọn,” một cán bộ của đoàn đề nghị không nêu tên lý giải.

Trong thi đấu thể thao, ngoài thực lực, người ta còn cần có cả may mắn. Thế nên, mới có chuyện chọn ngày xuất hành như vậy.
Cũng trong ngày hôm nay, đoàn TTVN sẽ có một sự kiện lớn ở ASIAD 16: lễ kéo cờ tại khu vực quảng trường làng VĐV.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *