Bên bờ hạnh phúc

Đang kém đội đầu bảng Chelsea đến 6 điểm ở Premier League, mặt trận mà họ đang nắm giữ chức vô địch, Man City còn mất luôn danh hiệu giành được mùa rồi ở cúp Liên đoàn khi để thua 0-2 trước Newcastle ngay tại sân nhà Etihad rạng sáng 30-10.

Liệu đây có phải toan tính của Man City nhằm dồn sức cho sân chơi Ngoại hạng hay không nhưng rõ ràng, nếu có, đây chính là sách lược sai lầm của đoàn quân có biệt danh “The Citizens” vì chẳng đội bóng lớn nào làm như thế khi mùa giải chỉ mới đi qua một chặng đường.

Man City của Edin Dzeko gặp khó trước Newcastle

“Thánh địa” Etihad tiếp tục mất thiêng khi lần thứ nhì từ đầu mùa, Man City trắng tay trước khán giả nhà sau thảm bại trước Stoke City ở giải Ngoại hạng. Không những thế, giới chuyên môn còn “giật mình” với quyết định của HLV Pellegrini tung ra đội hình rất mạnh nhằm đương đầu với Newcastle để rồi phải chứng kiến át chủ bài David Silva dính chấn thương, rời sân sớm. Một tín hiệu không vui chỉ 4 ngày trước trận “derby thành Manchester” với Man United…

David Silva dính chấn thương khiến các cầu thủ Man City hoang mang

Newcastle sau chuỗi ngày lận đận đầu mùa, nay thực sự trở lại với những kết quả khả quan ở giải Ngoại hạng. Rạng sáng 30-10, “Chích chòe” chơi một thứ bóng đá cống hiến, quật ngã Man City ngay trên sân đội này. Mới phút thứ 6, Rolando Aarons trừng phạt lỗi phòng ngự hớ hênh của Man City bằng bàn mở tỉ số trước sự bàng hoàng của các cổ động viên chủ nhà.

Thế trận giằng co cho đến gần cuối trận và chân sút dự bị Moussa Sissoko sau khi vào sân được ít phút đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Newcastle ở phút 75, chính thức biến Man City thành cựu vô địch.

Newcastle sau bàn thắng của Sissoko

Ba trận đấu liên tiếp gần nhất ở mọi giải, Man City chỉ toàn hòa và thua. Nỗi lo sẽ còn đè nặng đội bóng này trong vòng ít ngày tới khi họ sẽ phải chạm trán với Man United cuối tuần rồi gặp lại CSKA Moscow ở Champions League để tranh “chung kết ngược” bảng A!

Trên sân White Hart Lane, chủ nhà Tottenham giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ đang thi đấu ở giải hạng Nhất là Brighton & Hove Albion. Một kết quả không mấy thuyết phục cho đội bóng đang thi đấu khá ì ạch ở giải Ngoại hạng nhưng dẫu sao họ cũng có thể vui với tấm vé vào chơi trận tứ kết League Cup.

Erik Lamela mở tỉ số cho Tottenham

Đây mới là chiến thắng thứ tư trên mọi mặt trận kể từ tháng 8 đến nay của thầy trò HLV Mauricio Pochettino. Được đánh giá cao hơn và nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội nhưng cũng phải đến hiệp hai, chân sút dự bị Erik Lamela mới có bàn mở tỉ số ở phút 54 trước khi chân sút trẻ Harry Kane ấn định chiến thắng 2-0 hai mươi phút sau đó.

Trận này, trọng tài Mark Clattenburg – người mắc sai lầm ở cuộc đối đầu mới đây giữa Crystal Palace và West Brom và bị “đẩy” xuống bắt cúp Liên đoàn – tiếp tục bỏ qua một quả phạt đền hợp lệ cho đội khách Brighton.

Harry Kane tiếp tục tỏa sáng với pha ghi bàn cuối trận

Vừa đối đầu cách đây ít ngày ở giải Ngoại hạng, Southampton tiếp tục chạm trán Stoke City ở League Cup và một lần nữa giành chiến thắng. Bóng lăn được nửa giờ, tỉ số đã là 2-0 nghiêng về cho đội khách Southampton với các pha lập công của Graziano Pelle và Sean Long. Trầy trật lắm, Stoke City mới có thể tìm được các bàn thắng gỡ hòa từ những pha lập công của Steven Nzonzi và Mame Diouf. Tuy nhiên, đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, khi chủ nhà Stoke City chỉ còn chơi với 10 người do Peter Crouch bị truất quyền thi đấu, Southampton không bỏ qua cơ hội giành chiến thắng với bàn ấn định tỉ số 3-2 của Graziano Pelle. Đây đã là chiến thắng thứ 9 ở mười trận đấu gần nhất của Southampton.

Niềm vui chiến thắng của Southampton

Sau vòng đấu này, Ban tổ chức League Cup cũng công bố kết quả bốc thăm, chia cặp đấu cho vòng tứ kết. Theo đó, ba đội Chelsea, Liverpool và Southampton chỉ phải đối đầu cùng các đối thủ hạng dưới, rộng đường vào bán kết.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *