Bên bờ hạnh phúc

Lối chơi có vấn đề trong 3 trận gần nhất, Juventus hành quân tới sân Karaiskakis của Olympiakos với rất nhiều nỗi lo. Hơn nữa, đối thủ của họ, Olympiakos, vừa mới giành chiến thắng ấn tượng trước đương kim Á quân Atletico.

Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ Real Madrid, Michel, Olympiakos đã trở thành một đối thủ rất khó chơi nên các Bianconeri hiểu rằng chỉ khi chơi với phong độ cao nhất, họ mới có thể hy vọng rời Hy Lạp với một kết quả tích cực. Tuy nhiên, như sự thể hiện trong 3 trận đấu gần nhất với Atletico (thua), Roma (thắng tranh cãi) và Sassuolo (hòa), Juventus tiếp tục gây thất vọng tràn trề.

Juve đã có một thế trận ngang ngửa với đội chủ nhà (cầm bóng 50%), tung ra nhiều hơn gần gấp đôi số lần sút trúng đích (9 so với 4). Nhưng họ lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng để rồi phải nhận thất bại 0-1 từ pha dứt điểm của Pajtim Kasami ở phút 36 sau đường kiến tạo của Kostas Mitroglou.

Juventus của Tevez lại gây thất vọng

Juve gần như không thể gây khó khăn cho thủ thành Roberto Gago trong 45 phút đầu tiên, nhưng sang hiệp 2, họ đã có khá nhiều cơ hội để gỡ hòa. Paul Pogba đã có một pha kiến tạo tốt để Stephan Lichtsteiner dứt điểm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Phút 75, Carlos Tevez đã bị từ chối bàn thắng khi cú sút bằng chân phải của anh bị Gago cản phá. 5 phút sau, lại là Gago hóa giải cú sút ở cự ly gần của Morata. Khi trận đấu chỉ còn 4 phút, Morata chuyền bóng để Tevez dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm nhưng vẫn không thắng nổi Gago.

Thất bại trên đất Hy Lạp khiến Juve bị đẩy xuống vị trí thứ 3 ở bảng A với vỏn vẹn 3 điểm, kém hai đội dẫn đầu là Atletico và Olympiakos 3 điểm (cùng được 6 điểm). 

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *