Bên bờ hạnh phúc

Sóc đói ăn, gầm gừ, lao vào cắn xé đối thủ hòng tranh cướp bằng được cây ngũ cốc cuối cùng còn sót lại tại khu bảo tồn Radouc.

Hai con sóc đất châu Âu cùng mon men đến chiếm cây ngũ cốc cuối cùng sót lại cho bữa ăn trưa tại khu bảo tồn Radouc tại Cộng hòa Séc. Kết quả chúng đụng độ và đánh nhau chí tử.

Dù con sóc bé hơn có ý muốn xin xỏ, con sóc to hơn chỉ muốn giữ “miếng mồi” cho riêng mình.

Loài sóc là một trong những sinh vật nhỏ bé, có vẻ ngoài đáng yêu nhất hành tinh, nên dù hai con vật đang đánh nhau quyết liệt để tranh thức ăn, trông chúng vẫn vô cùng dễ thương.

Cảnh tượng đáng yêu được nhiếp ảnh gia nghiệp dư Jiri Michal, 33 tuổi ghi lại trong một buổi chiều đầy nắng ở khu bảo tồn.

Để chụp được cảnh tượng hiếm có này, nhiếp ảnh gia phải nằm lặng lẽ trên mặt đất và mất khoảng 5 tiếng đồng hồ để chụp.

Phong cảnh và thế giới động vật hoang dã tại Cộng hòa Sec vô cùng đẹp.

Hình ảnh tuyệt vời về con sóc sau khi nó chiến thắng đồng loại để giành được chiến lợi phẩm.

Cuối cùng, nhiếp ảnh gia đưa cho hai con sóc một ít ngũ cốc trên bàn tay và lần nữa xem chúng tranh cướp nhau ăn rất vui nhộn.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *