Bên bờ hạnh phúc

Một ngày sau thất bại của Barcelona và Bilbao, bộ đôi thành Madrid giúp lấy lại uy tín cho làng cầu Tây Ban Nha, nhất là Atletico Madrid với chiến thắng nghẹt thở trên sân nhà Vicente Calderon trước “gã khổng lồ” một thời Juventus.

Barcelona bị chặn đứng chuỗi trận bất bại bằng trận thua cay đắng 2-3 trước PSG ở Champions League thì cũng tại đấu trường này, Juventus cũng bị ngắt mạch trận toàn thắng, thậm chí chưa để thua bàn nào từ đầu mùa trên mọi mặt trận.

Paul Pogba (Juventus, phải) tranh chấp với Saul Niguez

Khó có thể xem cuộc đối đầu giữa hai đại diện Tây Ban Nha và Ý là một trận cầu đỉnh cao khi đội khách Juventus đã phải nhận đến 6 thẻ vàng (2 cho Atletico) và nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, tỉ số đã không dừng lại ở con số 1-0 vô cùng mong manh nhưng xứng đáng cho chủ nhà Atletico. Sự trở lại sau án phạt của HLV Diego Simeone đã tiếp thêm sức mạnh cho Atletico từ bên ngoài đường piste và hai chiến thắng liên tiếp của đội bón này cho thấy, họ đủ sức chinh phục cả La Liga lẫn Champions League mùa này.

Arda Turan ghi bàn duy nhất của trận đấu

Cả hiệp một, đôi bên không mấy khi có cơ hội kết thúc với vỏn vẹn một cú sút trúng đích tính chung cho cả hai đội. Những pha dứt điểm của Mario Mandzukic và Paul Pogba , hoặc dễ dàng bị cản phá, hoặc đi ra khỏi khu vực cầu môn. Nhìn cách HLV Massimiliano Allegri thận trọng đưa Patrice Evra vào đá trung vệ thay vì lệch ra cánh trái cũng đủ thấy Juventus rất ngại để thủng lưới.

Sau giờ nghỉ, tình hình cũng không khá hơn và phút 58, trọng tài từ chối cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đề dù Caceres để bóng chạm tay trong vòng cấm của Juventus. Thế bế tắc của trận cầu đáng quên này được phá vỡ ở phút 74 khi Juanfran có pha căng ngang không thể hoàn hảo hơn để đồng đội Arda Turan đánh đầu phá lưới thủ thành Gianluigi Buffon.

Nỗi buồn Buffon, niềm vui Atletico Madrid

Juventus để lọt lưới bàn đầu tiên, dẫn đến thất bại đầu tiên từ đầu mùa, cũng là trận thua thứ nhì trước Atletico Madrid trong sáu lần họ gặp nhau. Thất bại của Juventus cũng khiến cho cục diện bảng A thêm gay cấn khi cả 4 đội (cùng với Malmo và Olympiakos) đều có 3 điểm sau hai lượt trận do ở trận đấu cùng giờ, Malmo đã đánh bại Olympiakos với tỉ số 2-0.

Stefan Kiessling (Leverkusen, phải) tranh chấp với Jardel (Benfica)

Ở bảng C, Monaco nỗ lực cầm hòa 0-0 trên sân của Zenit còn Bayer Leverkusen trên sân nhà đã giành chiến thắng 3-1 trước Benfica. Chiến thắng của Leverkusen đem về thành tích bất bại cho 4 đội bóng Đức ở lượt đấu thứ nhì vòng bảng Champions League, tốt nhất trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu

Heung Min-son (giữa) và đồng đội vui mừng với chiến thắng của Leverkusen

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *