Bên bờ hạnh phúc

Vừa gượng dậy từ chiến thắng 2-0 trước West Brom ở giải Ngoại hạng, đội bóng vùng Merseyside tiếp tục có thêm niềm vui tại đấu trường Europa League khi đánh bại đội bóng Đức Wolfsburg với tỉ số 4-1.

Trên sân nhà Goodison Park, các học trò của HLV Mauricio Pochettino đã không cho Wolfsburg cơ hội chống trả khả dĩ nào trừ tình huống ghi bàn danh dự phút bù giờ thứ 4 của Ricardo Rodriguez từ cú sút phạt hiểm hóc.

Lukaku (phải) đi bóng trước Naldo của Wolfsburg

Đây là cơ hội chuộc lỗi, dù khá muộn màng của chân sút người Thụy Sĩ này khi cũng chính Rodriguez ở phút 15 đã có pha đá phản lưới nhà, giúp Everton có bàn mở tỉ số. Pha căng ngang của Leighton Baines giúp Steven Naismith tung cú sút trong vòng cấm, bóng chạm người Ricardo Rodriguez khiến thủ môn Diego Benaglio bị đánh bại, phải vào lưới nhặt bóng.

Seamus Coleman (phải) ghi bàn thắng thứ nhì cho Everton

Lần trở lại đấu trường Europa League sau 4 năm của Everton không thể suôn sẻ hơn khi Seamus Coleman nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ hiệp một trước khi Leighton Baines ghi bàn từ chấm phạt đền, chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, nâng tỉ số lên thành 3-0 cho đội chủ sân Goodison Park.

Tiếp tục nắm quyền kiểm soát thế trận trong toàn bộ thời gian trận đấu, Everton có thêm bàn thắng thứ tư ở phút 89 được ghi do công của Kevin Mirallas. Giành thắng lợi 4-1, Everton vươn lên dẫn đầu bảng H sau lượt đấu mở màn do ở cặp đấu còn lại, đội đại diện Ligue 1 Lille và đối thủ đến từ nước Nga Kuban Kranodar đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1 trên đất Pháp.

Leighton Baines (áo sậm) thủ tốt, góp công bằng một bàn thắng

Đây là trận thứ 6 liên tiếp, Everton bất bại trước các đội bóng Đức trong khuôn khổ cúp châu Âu với ba hòa, ba thắng, nối dài huyền thoại về những cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai nền bóng đá Anh – Đức ở mọi cấp độ. “Tiếp thêm dầu vào lửa” là việc Wolfsburg chưa bao giờ biết thắng trên đất Anh khi đã từng thua trên sân Fulham năm 2010 và trước đó, bại trận ở Old Trafford của Man United năm 2009.

Bentaleb (trên) bị cầu thủ chủ nhà Partizan phạm lỗi

Ở một cặp đấu khác có đại diện của Premier League, Tottenham trong chuyến hành quân đến “chảo lửa” Partizana ở Belgrad (Serbia) đã bị cầm hòa 0-0 bởi đội chủ nhà Partizan. Trận đấu khá mờ nhạt về chuyên môn dưới sân này lại diễn ra trong sự căng thẳng trên khán đài khi cổ động viên chủ nhà trương những biểu ngữ phân biệt chủng tộc, bài xích người Do thái… Serbia từng bị phạt nặng khi để xảy ra tình trạng tương tự khi đội tuyển U21 xứ này thi đấu với U21 Anh quốc hồi năm 2012 mà “nạn nhân” chính là Danny Rose, hiện là thành viên của Spurs do chấn thương nên không ra sân trận này.

Tottenham rời "chảo lửa" Partizana ra về với 1 điểm là thành công

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *