Bên bờ hạnh phúc

Sau quãng nghỉ 2 tuần, sân cỏ ngoại hạng Anh tiếp tục nóng trở lại với loạt trận đêm 13-9, sớm nhất là cuộc đại chiến giữa Arsenal và Man City trên sân Emirates khi tân binh Welbeck là cầu thủ chủ nhà được chờ đón nhiều nhất

Một tháng trước, đương kim vô địch nước Anh Man City đã thảm bại 0-3 trước “pháo thủ” ở trận tranh Siêu cúp tại sân Wembley, giúp Arsenal bất ngờ có thêm danh hiệu thứ nhì sau một thời gian dài khô hạn thành tích.

Hai tuyển thủ Anh Welbeck (trái) và Wilshere sẽ ở cùng “chiến tuyến” khi Arsenal tiếp Man City tối 13-9

Cuộc tái ngộ lần này tại giải ngoại hạng đến giữa lúc Man City vừa đón nhận thất bại 0-1 dưới tay Stoke City ở vòng 3. Vì thế, không có gì khó hiểu nếu đoàn quân của HLV Pellegrini buộc phải sống mái với Arsenal nếu không muốn rớt lại quá xa so với nhóm tranh chấp ngôi đầu. Nhưng để đánh bại đối thủ ngay trên “thánh địa” của họ không phải là điều dễ dàng đối với Man City dù đã bất bại ở cả 4 lần gặp gỡ gần nhất với Arsenal ở Premier League, trong đó gồm cả chiến thắng 6-3 trên sân nhà mùa rồi.

Mùa giải chỉ mới khởi tranh nhưng danh sách các “thương binh” của Arsenal đã khá dài, gồm cả Gnabry, Gibbs, Walcott, Ramsey và nhất là O. Giroud, tác giả bàn thắng thứ ba vào lưới Man City ở Wembley. Dù vậy, sự nhanh nhạy trên thị trường chuyển nhượng vừa qua đã giúp Arsenal kịp thời bổ sung những vị trí cần thiết. Trong đó, người hâm mộ đặc biệt chú ý đến D. Welbeck, cựu tiền đạo M.U, đồng thời là tác giả 2 bàn thắng cho tuyển Anh khi đối đầu cùng Na Uy ở vòng loại Euro 2016 cách đây ít ngày. Phong độ tuyệt vời ấy cộng thêm khát khao được đóng góp cho đội bóng mới sẽ khiến Welbeck càng trở nên nguy hiểm đối với hàng phòng ngự “nhiều vấn đề” của Man City, nhất là khi chân sút này chắc chắn sẽ có sự hỗ trợ tối đa từ Sanchez, Wilshere, Cazorla hay Rosicky, thủ quân tuyển CH Czech vừa đánh bại đội hạng ba thế giới Hà Lan.

Sau 3 vòng đầu tiên, “pháo thủ” mới có được 1 trận thắng trước Crystal Palace nhưng chỉ có thể cầm hòa Everton và cả tân binh Leicester City. Nếu không thể có điểm trước Arsenal, đội bóng thành Manchester sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong vòng vài ngày tới khi họ liên tiếp phải chạm trán với Bayern Munich vào giữa tuần trong khuôn khổ vòng bảng Champions League và Chelsea sau đó vài ngày ở giải ngoại hạng. Điều bất ngờ là giới chuyên môn Anh Quốc đã dự báo kết quả 2-1 nghiêng về đội khách Man City…

Thành London đêm 13-9 sẽ còn “nóng” hơn khi 2 đội bóng toàn thắng qua 3 vòng đầu tiên là Chelsea và Swansea sẽ gặp nhau tại sân Stamford Bridge để xác định ngôi đầu bảng. Vắng “sát thủ” Diego Costa, chủ nhà Chelsea vẫn tự tin với chân sút vừa tậu về L. Remy trong khi “lão tướng” D. Drogba sẵn sàng ra trận… Trong khi đó, Swansea khao khát cho thấy họ đã sẵn sàng cho một mùa giải thăng hoa khi càng đá càng hay dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ nhất giải Gary Monk, ít nhất cũng để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước Chelsea kể từ năm 1981.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *