Bên bờ hạnh phúc

Pháp bước vào trận giao hữu với Serbia rạng sáng nay với tâm lý rất hưng phấn do họ mới đánh bại đối thủ lớn Tây Ban Nha với tỷ số tối thiểu cách đây vài ngày. Tuy nhiên, trước đội chủ nhà thi đấu đầy máu lửa, Les Bleus không thể hiện được sự vượt trội và chỉ có thể ra về với kết quả hòa 1-1.

Loic Remy (ảnh lớn) không thể giúp Pháp đánh bại Serbia

So với chiến thắng trước Tây Ban Nha, đội hình xuất phát của Pháp ở trận gặp Serbia có tới 7 sự thay đổi. Đáng chú ý nhất là việc tiền đạo Loic Remy sau khi chọc thủng lưới David de Gea cách đây vài hôm đã được HLV Didier Deschamps tung vào sân ngay từ đầu.

Dù phải đá trên sân khách, Pháp đã nhập cuộc đầy hứng khởi và chính họ là những người có bàn thắng trước ở phút 13, sau pha đệm bóng cận thành của tiền vệ đang chơi cho Juventus – Paul Pogba.

Để thủng lưới trước, song Serbia dưới sự chỉ đạo của tân HLV Dick Advocaat không hề tỏ ra nao núng. Bất chấp việc có ý kiến cho rằng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà chiến lược gia người Hà Lan áp dụng có vẻ như không phù hợp với Serbia, đội bóng của ông không những không lép vế mà còn tỏ ra nhỉnh hơn so với nhà vô địch châu Âu năm 2000. Thống kê cho thấy, cả trận Serbia tung ra 10 cú dứt điểm và có thời lượng kiểm soát bóng 53%, trong khi con số này với Pháp lần lượt là 9 và 47%. 

Khi Serbia chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra được khá nhiều tình huống đáng chú ý trước khung thành đối phương, việc họ có được bàn gỡ gần như là điều tất yếu. Mười phút trước khi trận đấu khép lại, Serbia được hưởng quả đá phạt từ cự ly gần 30m, và hậu vệ cánh trái đang chơi cho Man City – Aleksandar Kolarov đã tận dụng triệt để cơ hội này để san bằng cách biệt.

Pogba (trái) mở tỷ số sau 13 phút bóng lăn

Tỷ số 1-1 được giữ cho đến khi trọng tài nổi hiệu còi mãn cuộc được xem là kết quả công bằng, bởi nó phán ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Với trận hòa này, HLV Dick Advocaat đã có màn ra mắt tương đối thành công cùng ĐT Serbia. Tuy chuỗi trận không thắng liên tiếp của Serbia vừa được nâng lên con số 3 (trước đó họ hòa Panama 1-1 và thua Brazil 0-1), song đội bóng thuộc Nam Tư cũ này cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi khi cầm chân được một đối khó nhằn như Pháp.

Theo bongda+
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *