Bên bờ hạnh phúc

Chỉ 2 tháng sau khi mang về sân Bernabeu chiếc cúp vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử, Real Madrid rơi ngay vào cảnh trắng tay tại Guinness ICC Cup đang diễn ra ở Mỹ mà họ là nhà đương kim vô địch.

Dẫu chỉ là một giải giao hữu khởi động trước mùa nhưng 2 thất bại liên tiếp của Real trước các đội bóng Ý xem ra khó có thể “nuốt trôi” đối với các thành viên đội bóng cũng như người hâm mộ Los Blancos. Về lý thuyết, với đẳng cấp của 8/11 cầu thủ chính thức đã lên ngôi ở Champions League, Real lẽ ra có thể “làm gỏi” các đối thủ tại giải lần này. “Kền kền trắng” nhạt nhòa ở trận gặp Inter Milan rồi thua ở loạt đá luân lưu 11 m. Tăng cường đến 4 trụ cột vừa trả phép, Real vẫn không thể xốc dậy lối chơi đều đều và cực kỳ kém hiệu quả trước AS Roma sáng 30-7 để rồi trắng tay với pha lập công duy nhất phút 58 của tiền đạo đã 38 tuổi F.Totti!

Hàng thủ Real Madrid sững sờ trước pha dứt điểm ghi bàn của Totti cho Roma

Vắng bộ ba Ronaldo – Benzema – Di Maria, hy vọng của HLV Ancelotti đặt lên đôi vai của G. Bale và cầu thủ đắt giá nhất thế giới chưa đạt phong độ tốt sau khi ghi bàn mở tỉ số ở trận gặp Inter. Hai chân sút trẻ Vasquez và De Tomas quá non ở sân chơi đẳng cấp này, thường xuyên bị hụt hơi trước sự đeo bám của hậu vệ “lão tướng” A. Cole phía Roma. Ở phía sau, Alonso lẫn Modric chưa trở lại với chính mình, không tạo được nhiều cơ hội cho đồng đội ở hàng tấn công.

Tình hình của Real chắc chắn sẽ được cải thiện nếu dàn tinh binh Rodriguez, Kroos, Khedira, Varane, Benzema, Marcelo, Di Maria và nhất là Ronaldo trở lại. Nhưng sự phụ thuộc quá lớn dường ấy đang cho thấy sự bất cập ở Real một khi họ vào mùa bóng mới và dự đồng thời nhiều mặt trận.

Ở trận đáng chú ý khác, đội đầu bảng M.U tiến sát vé dự trận chung kết khi vượt qua Inter Milan 5-3 ở loạt sút luân lưu 11 m sau 90 phút hòa 0-0. M.U được 5 điểm và trận cuối gặp Real. Roma mới có 3 điểm và đối đầu Inter.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *