Bên bờ hạnh phúc

Chỉ 11 ngày sau khi chia tay đội tuyển Hà Lan ở World Cup, sau chiến thắng trước Brazil trong trận tranh ba, tư ở Sao Paulo, Van Gaal đã lại đầy sức sống và cá tính trong khu vực ban huấn luyện ở trận đầu tiên ông dẫn dắt Man United ở sân Pasadena Rose Bowl.

Đội bóng áo đỏ đè bẹp LA Galaxy 7-0 với Ander Herrera đóng vai trò ngôi sao, giúp Louis van Gaal giành chiến thắng tưng bừng ngay trận ra mắt.

Sơ đồ lạ lẫm 3-4-1-2 và những dấu hiệu tích cực

Wayne Rooney, Ashley Young và cầu thủ trẻ Reece James đều lập cú đúp ở California. Chiến thắng trước đám đông hơn 86.000 người ở Cúp Chevrolet, ngoài sự hoành tráng của tỉ số, mang tới rất nhiều dấu hiệu tích cực cho đội chủ sân Old Trafford, bao gồm những màn trình diễn đáng khen ngợi của các hợp đồng mới Herrera và Luke Shaw. Đã nói rõ ông không hài lòng với những yêu cầu ngoài chuyên môn với đội bóng, Van Gaal đã làm tất cả để chỉ tập trung vào bóng đá trong 90 phút đầu chuyến du đấu Mỹ.

Với Rooney đá chính trên hàng công, Darren Fletcher đeo băng đội trưởng và một sơ đồ 3-4-1-2 lạ lẫm với các CĐV áo đỏ, HLV người Hà Lan đã ngay lập tức để lại dấu ấn của ông trong hệ thống mới. Man United đã chơi với hàng thủ 4 người gần suốt 30 năm qua, từ Sir Alex Ferguson tới David Moyes, nhưng những thay đổi của Van Gaal ngay lập tức phát huy tác dụng khi đội bóng Anh làm chủ thế trận từ đầu tới cuối trước nhà vô địch Mỹ 2 năm trước.

Herrera, chữ ký 29 triệu bảng từ Athletic Bilbao, đã khởi đầu một cách ấn tượng và có pha dứt điểm ngay từ phút thứ 5 buộc thủ thành Jaime Penedo phải trổ tài. Nhưng Man United chỉ phải chờ thêm 8 phút nữa để có bàn mở tỉ số từ Welbeck. Kể từ đó, đội bóng của Van Gaal không dừng lại.

Đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc đối phó với các đường lên bóng của đối thủ, với Herrera và Juan Mata liên tục khuấy đảo hàng thủ Galaxy. Những gì Man United thể hiện ở một đẳng cấp khác so với đội bóng Mỹ, và có lẽ là với cả trận đầu tiên của họ dưới thời Moyes mùa hè năm ngoái: chiến thắng 1-0 nhạt nhòa trước đội Siêu sao Singha ở Bangkok, Thái Lan. Đội bóng của Van Gaal mạnh hơn hẳn, và chỉ còn sót lại 2 người ở trận đấu một năm trước trong đội hình xuất phát: Welbeck và Jonny Evans.

Thử nghiệm đội hình thành công

Không chỉ muốn đánh giá các trụ cột, Van Gaal cũng đã có cái nhìn tổng quát về đội hình 2 và những cầu thủ trẻ: ông đưa ra 9 thay đổi trong giờ nghỉ, với chỉ Fletcher và Herrera ở lại trên sân trong hiệp 2. Các cầu thủ trẻ Michael Keane, Tyler Blackett và Reece James đã được trao cơ hội gây ấn tượng và họ tiếp nối sự ổn định và vững vàng của Phil Jones, Evans và Chris Smalling trong hiệp 1.

James, một cầu thủ mới 20 tuổi chỉ ra sân 1 trận khi được cho mượn ở Carlisle United mùa trước, thậm chí còn lập một cú đúp, trong đó có một bàn từ quả tạt của Young. Cựu tiền vệ của Aston Villa, vào sân trong hiệp 2, cùng với Shaw và Valencia ở 2 cánh, đã giúp Man Unted vận hành trơn tru sơ đồ 3-4-1-2 mà HLV Van Gaal ưa thích, với các mũi tấn công cánh đóng vai trò tối quan trọng. Evans, Jones và Smalling cũng cho thấy họ không quá lạ lẫm với sơ đồ 3 trung vệ, còn Mata phát huy hết khả năng của anh ở vị trí số 10 yêu thích.

Giống như ở World Cup, Van Gaal đã ngồi yên trên ghế trong suốt trận đấu, quan sát nhiều hơn là đưa ra quá nhiều chỉ đạo từ khu vực kỹ thuật. Với 2 trợ lý Ryan Giggs và Albert Stuivenberg bên cạnh, Van Gaal liên tục trao đổi với họ về những ý tưởng trên sân. Ông chắc chắn sẽ còn nhiều điều để chia sẻ với 2 đồng nghiệp của mình trong chuyến du đấu Mỹ những ngày sắp tới.  

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *