Một mối tình nảy mầm từ gian khó, từng phải đấu tranh với định kiến sang hèn để được cùng đi đến hôn nhân nhưng lời thề thủy chung son sắt thuở mặn nồng đó liệu có đủ để giữ họ bên nhau trước những cơn giông bão khó lường

 

   Từ Sài Gòn trở về thăm nhà, Mạnh Đông tình cờ quen biết Út Hiền. Vẻ đẹp mặn mà cùng tấm lòng nhân hậu của cô gái quê đã khiến trái tim Đông xao xuyến. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của bà Chín, sự theo đuổi nhiệt tình bất chấp thủ đoạn của Mén, Đông cầu hôn Út Hiền với hy vọng tình yêu của họ sẽ lay chuyển định kiến từ phía gia đình

  Tuy nhiên sự ghét bỏ của bà Chín đối với cô con dâu không môn đăng hộ đối chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi khi mà Đông luôn tìm cách bênh vực, giúp đỡ Hiền trước những đòi hỏi, phiền trách hà khắc, vô lí của mẹ chồng. Nhưng những lời cay nghiệt đó vẫn không khiến Hiền lo lắng bằng những nghi ngờ, bóng gió khi nhiều năm đã trôi qua mà vợ chồng cô vẫn chưa có con

 

  Và sóng gió đã thật sự bắt đầu khi Hiền tình cờ phát hiện họ không thể có con mà nguyên nhân lại từ phía chồng cô. Thương Đông, Hiền tìm cách giấu nhẹm bí mật này, đồng thời phải nghĩ cách đối phó với những nghi ngờ, dèm pha, thúc giục của bà Chín. Hiền âm thầm tìm đến bác sĩ để nhờ sự can thiệp của y học

  Hạnh phúc như một lần nữa hồi sinh khi Hiền mang thai và hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh, thỏa niềm mong mỏi bấy lâu của gia đình chồng. Nhưng vào ngày đứa bé gặp tai nạn cần truyền máu, người ta phát hiện nó không cùng huyết thống với Đông

 Từng hứa hẹn với nhau những lời yêu thương tưởng chừng mãi mãi, nhưng phút giây đó, Đông đã không có đủ sự tin tưởng dành cho Út Hiền. Số phận trớ trêu, niềm tin ít ỏi cùng sự hẹp hòi, ích kỷ của lòng người đã thực sự tạo ra một bi kịch đầy mất mát và không lối thoát

  Trên nền của những cảnh quay đặc trưng vùng sông nước, phim khắc họa tinh tế những mối quan hệ đời thường giữa mẹ chồng và nàng dâu, giữa vợ chồng và giữa những người bạn…mang đến sự đồng cảm từ phía người xem và đọng lại nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, về tình yêu.

     Với sự tham gia diễn xuất của Huy Khánh, Lê Phương, Hữu Châu, Út Bạch Lan, Trí Quang, Ngọc Lan…phim truyện VN “Chỉ một tình yêu” do đài THVL sản xuất sẽ được giới thiệu vào lúc 20h các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên THVL1, bắt đầu từ 25/6/2014 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *