Bên bờ hạnh phúc

Làng Hanok ở Jeonju (Hàn Quốc) được công nhận danh hiệu 'Thành phố sống chậm' bởi nhịp sống bình yên nơi đây.

Mạng lưới Thành phố sống chậm được thành lập ở Italy vào tháng 10/1999. Mục tiêu của tổ chức này nhằm giảm nhịp độ cuộc sống gấp gáp, nhằm đem tới cho người dân ở các thành phố những phút giây thư giãn bình yên. Để đạt được danh hiệu này, mỗi địa phương không được quá 50.000 dân. Ngoài ra, họ còn phải đạt được một nửa trong số 50 mục tiêu của tổ chức. Cùng đạt danh hiệu với một số thành phố khác ở Hàn Quốc, làng cổ Hanok ở Jeonju là một trong những điểm du lịch được yêu thích nhất.

Làng Hanok Jeonju nhìn từ trên núi xuống. Làng trải rộng với 700 ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc (còn gọi là Hanok) được tôn tạo và bảo trì cẩn thận. Làng nằm cách thủ đô Seoul hơn 200 km, mất khoảng 3 tiếng chạy xe buýt.

Hanok là kiểu kiến trúc nhà truyền thống của Hàn Quốc với vật liệu làm từ gỗ, đất, đá với hai tông màu vàng và xám.

Biển thông báo danh hiệu "Thành phố sống chậm" xuất hiện ở nhiều nơi trên đường phố.

Nhà ở đây không xây quá hai tầng, các con phố được lát gạch đá, có bồn hoa dọc vỉa hè và không hề có bụi bặm.

Hàn Quốc là đất nước có tới 70% diện tích là đồi núi nên bạn sẽ bắt gặp rất nhiều con dốc. Những ngôi nhà có vẻ thấp tè khi nằm dọc theo dốc.

Tới đây, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống dường như chậm lại, không có gì phải gấp gáp.

Không có các siêu thị lớn, xe cộ ồn ã. Người dân và du khách tới đây chủ yếu đi lại bằng xe đạp hoặc đi bộ thong thả.

Những con đường tỏa bóng mát vào mùa xuân.

Bạn có thể bắt gặp rất nhiều bức tường với các hình vẽ ngộ nghĩnh trên phố.

Khi tới đây, bạn đừng nghĩ tới ở khách sạn. Hãy trải nghiệm cuộc sống bình thường với người dân trong các ngôi nhà cổ Hanok tuyệt đẹp với các điều kiện sinh hoạt đạt chuẩn do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc công nhận. Mỗi phòng cho 2-3 người có giá từ 50 USD trở lên.

Công trình cầu kỳ, tỉa tót tới từng chi tiết với phần ngói tựa như vừa trải qua cơn mưa tuyết.

Túp lều dành cho người nghèo trước đây được bảo tồn và tô điểm xinh xắn. 

Ngay bên cạnh cây ngân hạnh cổ thụ là quán bán món chè kem patbingsu nổi tiếng

Các ngôi nhà ở đây được sơn vẽ nhiều màu sắc vui mắt.

Các bức tường tô vẽ cây lá đẹp mắt là điểm pose hình lý tưởng.

Ngôi nhà đơn giản bỗng trở nên đầy nghệ thuật với hình ảnh cô gái trong trang phục hanbok.

Con đường dốc đi xuống làng.

Những hộp thư ở đây cũng được tô vẽ điệu đà.

Cánh cửa của một quán ăn trên phố với những trang trí dễ thương.

Những chiếc cột, bờ tường cũng được trang trí.

Đến Hàn Quốc vào tháng 4, bạn sẽ bắt gặp hoa hồng nở đỏ rực ở rất nhiều nơi.

Tới đây bạn đừng quên thưởng thức những cây kem ống lạ mắt: Kem được cho vào trong những cây bỏng.

Theo ngoisao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *