Bên bờ hạnh phúc

Trong một ngày mà ngay cả đương kim vô địch Rafael Nadal cũng gặp rất nhiều khó khăn với cuộc đối đầu cùng người đồng hương hạng 103 thế giới Albert Ramos, việc hàng loạt tay vợt hạt giống mạnh lần lượt chia tay giải cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Sau khi bị loại từ tứ kết Monte Carlo, giải đấu sân đất nện đã gắn với tên tuổi của chính anh, Nadal cảm nhận được khó khăn đang bủa vây và cần có thêm động lực cho sự trở lại. Tuy vậy, trận đấu mở màn của anh tại Barcelona Open chưa cho thấy điều đó dù đối thủ kém anh cả trăm bậc trên bảng xếp hạng ATP.

Rafa Nadal khởi đầu chật vật tại Barcelona Open

Với khởi đầu khá chậm, Nadal liên tục bị Albert Ramos dồn ép bằng những cú đánh trái tay mạnh mẽ và ngay từ bàn thứ tư, anh đã mất break đầu tiên trong trận và bị dẫn 1-3. Có lẽ những tiếng la chộ từ đông đảo khán giả nhà cùng với lòng tự trọng của tay vợt số 1 thế giới đã tiếp thêm sức mạnh và Nadal đòi lại ngay một break và sau đó san bằng điểm số 3-3. Anh thắng ván đầu tiên ở loạt tie-break và có thêm một break ở ván thứ nhì, vượt lên trước Ramos 5-4 rồi kết thúc luôn ván đấu ở điểm số 6-4.

Trận đấu kéo dài gần hai giờ và Nadal giành quyền đi tiếp vào vòng ba, chờ đối thủ tiếp theo là Ivan Dodig. Tay vợt hạng 37 thế giới người Croatia này đã vượt qua đồng hương của Nadal là hạt giống số 13 Feliciano Lopez với tỉ số 6-1, 6-4.

Teymuraz Gabashvili giành chiến thắng ấn tượng trước David Ferrer

Lopez chỉ là một trong số bốn tay vợt hạt giống mạnh phải nói lời chia tay sớm với giải ngay từ vòng hai. Chỉ mất 81 phút, tay vợt người Nga hạng 55 thế giới Teymuraz Gabashvili đã xuất sắc vượt qua hạt giống số 2 David Ferrer với tỉ số 6-4, 6-2. Một trận đấu dưới sức của tay vợt chủ nhà khi Ferrer bị bẻ đến 4 bàn cầm giao bóng và phạm vô số lỗi, nhường quyền đi tiếp cho đối thủ.

Hạt giống số 2 David Ferrer bị loại sớm

Trước đó, hạt giống số 3 Fabio Fognini đã để thua Santiago Giraldo (Colombia). Chấn thương đã khiến cho tay vợt người Ý gặp rất nhiều khó khăn và sau khi để thua 10 bàn liên tiếp, Fognini đành tuyên bố bỏ cuộc, chấp nhận thất bại 0-6, 0-4. Hạt giống số 7 Jerzy Janowicz thậm chí còn gác vợt trước đối thủ người Áo hơn mình gần chục tuổi và thứ hạng kém gần 50 bậc là Jurgen Melzer (Áo) với tỉ số 4-6, 6-7…

Alexandr Dolgopolov

Hạt giống số 8 Alexandr Dolgopolov dù rất được kỳ vọng nhưng lần thứ hai liên tiếp bị loại sớm ở các giải trên mặt sân đất nện. Tay vợt người Nga thất bại trong vòng hai ván với điểm số 6-7, 3-6 trong cuộc chạm trán với Albert Montanes (TBN). Á quân mùa trước Nicolas Almagro chật vật vượt qua Martin Klizan (Slovakia) với tỉ số 7-5, 7-6 và nếu không có gì bất ngờ, hai nhân vật của trận chung kết năm 2013 là Nadal và Almagro sẽ gặp nhau sớm từ vòng bán kết.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *