Bên bờ hạnh phúc

Cả đất nước Ấn Độ chìm trong biển màu sắc tươi vui của lễ hội ném bột màu Holi diễn ra vào ngày 17/3.

Ngày 17/3, trên khắp các nẻo đường của đất nước Ấn Độ, nhất là những khu vực đông người theo đạo Hindu, người dân và cả khách du lịch đều ùa ra đường tham gia lễ hội tươi vui nhất năm mang tên "Festival of Colors" – diễn ra vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun theo lịch Hindu.

Vào lễ hội này, người ta ném bột màu vào nhau, đánh dấu sự kết thúc của mùa đông, khởi đầu của vụ mùa bội thu, tươi vui sắp tới. Đồng thời lễ hội còn mang ý nghĩa không phân biệt giai cấp, thể hiện sự bình đẳng, đoàn kết.

Những loại bột màu này được pha chế từ các nguyên liệu tự nhiên để có thể dễ dàng tẩy gột.

Âm nhạc cũng là thứ không thể thiếu trong fetival này, mọi người vừa vui đùa vừa nhảy theo điệu nhạc, trống tưng bừng, rộn rã.

Các chị em phụ nữ được trang điểm thật đẹp ra đường và cười tươi hết cỡ trong ngày này.

Lễ hội chẳng loại trừ một ai, ai ai cũng có thể tham gia, ngay cả người già và những ngôi nhà cũng sẽ không được "tha".

Trẻ con háo hức với những quả bóng nước hay bình phụt màu.

Không ít người tranh thủ tự tạo cho mình thành một tác phẩm nghệ thuật.

Những loại bột màu sử dụng trong lễ hội được pha chế từ các nguyên liệu tự nhiên để có thể dễ dàng tẩy gột. 

Theo ngoisao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *