Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hình khắc con nhện trên đá tại một thung lũng thuộc về thời Ai Cập cổ đại hé lộ nhiều điều huyền bí liên quan đến những nghi lễ tôn giáo của người xưa.

Đây là hình khắc nhện trên đá có niên đại khoảng 4000 năm TCN, được phát hiện trong thung lũng Kharga Oasis, sa mạc phía tây, cách Luxor về phía tây khoảng 108 dặm (175km). Trên đá có vài con nhện được khắc trong đó một con nhện ở bên trái được khắc cạnh một “ngôi sao”. Đây có thể để chỉ tới một nơi nào đó. Những con nhện được vẽ tủa ra như hình chiếc lược có thể là chúng đang giăng bẫy bắt mồi.

Tuy nhiên trong một mảnh vỡ, những sinh vật bí ẩn này lại được vẽ theo một cách khác. Dường như tám chân của nó không uốn cong như những con nhện khác. Có thể hình vẽ này biểu thị một con chôm chôm cũng có hình dạng giống với con nhện.

Có thể do nhện là một sinh vật sống ở vùng sa mạc Ai Cập xuất hiện trong nghi lễ mở miệng xác ướp biểu trưng cho sức sống bền bỉ. Vì sinh vật này được biết đến với khả nang chịu đựng mưa nắng rất tốt.

Trong các câu chuyện thần thoại của nhiều nền văn hóa trên thế giới trong đó có Hy Lạp, Akkadian và Cherokee, nhện chiếm vị trí rất quan trọng.

Dù là lý do nào đi chăng nữa thì những hình vẽ nhện trên đá bộc lộ ra nhiều nét rất độc đáo và huyền bí trong thế giới thời cổ đại.

Theo Dân Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *