Bên bờ hạnh phúc

Các hãng thông tấn nước ngoài đăng nhiều hình ảnh và bài viết về dòng người cầm di ảnh, hoa vàng, khóc thương và xếp hàng dài để được vào viếng người Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua tới nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 đường Hoàng Diệu, Hà Nội, hôm 7/10 và ghi lại được hình ảnh người dân đến viếng rất đông và dành nhiều tình cảm cho Đại tướng. Ảnh: Xinhua

Ở bên ngoài đường Hoàng Diệu, phóng viên hãng tin AFP của Pháp chụp được hình ảnh đoàn người, gồm rất nhiều người trẻ, cầm di ảnh và những bông hoa cúc vàng xếp hàng trật tự và kiên nhẫn để vào viếng người anh hùng dân tộc Việt Nam. Hãng tin Pháp cũng có bài viết "Hàng ngàn người kính trọng tưởng nhớ Tướng Giáp" kể về những cảm xúc của mọi thế hệ người dân Việt Nam khi biết tin Đại tướng qua đời. Ảnh: AFP

Các cựu chiến binh giơ cao ảnh người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam trước khi vào viếng Đại tướng sáng 10/10. AFP khẳng định "Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người rất được kính trọng nhất ở Việt Nam, chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tướng Giáp được ca ngợi là một thiên tài quân sự với chiến thuật du kích đánh bại cả đế quốc Pháp và Mỹ". Ảnh: AFP

Những vị lão thành cách mạng gắn huân chương đầy ngực, xúc động bày tỏ tình cảm với người Đại tướng được nhân dân kính yêu. Ảnh của phóng viên AFP.

Các cựu chiến binh chọn mua những bức ảnh của Đại tướng bên trong Bảo tàng Quân đội sáng nay. Ảnh: AFP

Các bác hài lòng vì chọn được một bức chân dung trang trọng của Đại tướng. Ảnh: AFP

Hàng chục nghìn người dân thường đến bày tỏ lòng thương tiếc với Đại tướng và không giấu được nỗi nghẹn ngào, xúc động. Ảnh: AFP

Xinhua đăng những bức ảnh người dân khóc thương Tướng Giáp trong bài "Người Việt Nam tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp". Ảnh: Xinhua

Một phụ nữ trẻ xúc động trước sự ra đi của Đại tướng. Nhân dân Nhật báo bản tiếng Anh đăng xã luận "Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong tim người Việt Nam". Ảnh: Xinhua

Từ sáng sớm đến tối mịt, người dân tiếp nối nhau lần lượt vào viếng Đại tướng và chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Xinhua

Các hãng truyền thông quốc tế rất ấn tượng khi nhiều người cả trẻ tuổi lẫn cao tuổi không kìm nổi cảm xúc và bật khóc khi bước vào nhìn thấy bàn thờ và di ảnh của Tướng Giáp. Ảnh: Xinhua

Đến ngày 10/10, các hãng thông tấn vẫn tiếp tục truyền đi những hình ảnh người dân Việt Nam không quản ngại đường sá, thời gian và nắng gắt để xếp hàng vào viếng Tướng Giáp, trước ngày cử hành Quốc tang chính thức 12-13/10. Ảnh: AFP

Dòng người vẫn kéo dài không dứt và đã xếp thành hàng 10, thay vì hàng một hàng đôi, so với hôm đầu, với cùng một mong muốn là được tưởng nhớ về người Đại tướng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ảnh: AFP

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *