Bên bờ hạnh phúc
Gorilla . Ảnh: Internet

Hơn 700 người đã tham gia vào 1 cuộc chạy đua thường niên lần thú 7 ở Luân Đôn, Anh mang tên “Chạy đua vì Gorilla”. Sự kiện này diễn ra nhằm kêu gọi thế giới quan tâm và gây quỹ bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm này.

Cuộc đua bắt đầu bên ngoài Tòa Minster ở trung tâm thủ đô Luân Đôn, sau đó chạy dọc theo sông Thames đến Nhà thờ St Paul, qua cầu Tháp và Bảo tàng Nghệ thuật Anh, với tổng lộ trình dài 7km. Nhà tổ chức sự kiện này, ông Bill Oddie cho biết hiện chỉ còn khoảng 700 con gorilla núi sống ở vùng hoang dã của châu Phi và cuộc đua này nhằm giúp cho mọi người hiểu rằng loài gorilla đang có nguy cơ tuyệt chủng.

 Một vận động viên tham gia cuộc chạy, chị Laura Watson, phát biểu: “Thật tuyệt vời. Thật tuyệt khi có nhiều người tham gia vào cuộc chạy đua hôm nay để nâng cao ý thức về bảo vệ loài gorilla. Mọi người ở dọc theo 2 bên đường đều nhiệt tình cổ vũ chúng tôi.”

 

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *