Bên bờ hạnh phúc

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Giải vô địch Ghi-ta không khí Thế giới vừa khép lại tại quảng trường Rotuaari ở trung tâm thành phố Oulu, Phần Lan. Anh Eric “Mean Melin” Melin đến từ Mỹ đã giành chiến thắng cao nhất trong sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả.

Ảnh minh họa

Với luật thi đơn giản, các thí sinh phải dùng tay không biểu diễn tựa như đang chơi đàn ghi-ta thật trong vòng 60 giây. Người có màn trình diễn thuyết phục nhất sẽ giành chiến thắng.

Anh Eric “Mean Melin” Melin đã đoạt chức vô địch tại cuộc thi thường niên lần thứ 18 này khi biểu diễn các động tác đánh đàn cuồng nhiệt trên nền nhạc của nhóm Weezer’s Hash Pipe. Anh đã xuất sắc vượt qua nghệ sĩ ghi-ta không khí Doug The Thunder Stroock – một đồng hương của mình.

Cuộc thi năm nay là một đáng tiếc đối với nhà vô địch ghi-ta không khí năm 2012 Justin Nordic Thunder bởi anh chỉ được xếp thứ tư, sau thí sinh người Anh Thom “W!ld Th!ng 37” Wilding – người giành giải 3 của cuộc thi.

Giải vô địch Ghi-ta không khí Thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996, với mục đích kêu gọi hòa bình thế giới.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *