Bên bờ hạnh phúc

Cỏ xoắn ốc có tên khoa học Moraea tortilis, giống như phong lan ma, nó là một loài thực vật vô cùng hiếm. Quê hương của chúng là khu vực Nam Phi, đặc biệt là Namibia, sống giữa những sa mạc cằn cỗi, nóng bức.

Trong một chuyến đi tới Namaqualand năm 1977, Peter Goldblatt đã có những miêu tả đầu tiên về loài thực vật này. Gọi là cỏ song thực chất, đây là một cây hoa thứ thiệt. Hoa Moraea tortilis nở vào cuối xuân, đầu hè và có màu xanh tím.

Khác với các loài thực vật khác, vẻ đẹp của cỏ xoắn ốc nằm ở những chiếc lá dị thường chứ không phải hoa. Lá của chúng xoắn lại đúng theo hình trôn ốc, lại mọng nước giúp thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của sa mạc châu Phi. Trong điều kiện tốt, những chiếc lá có thể xoắn và vươn tới độ cao 15cm. 

Theo kenh14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *