Bên bờ hạnh phúc

Những con rắn ráo trâu đực tại Salt Lake thuộc Kolkata (Ấn Độ) có cách chiến đấu rất đặc biệt để tìm ra kẻ mạnh nhất giành quyền giao phối với rắn cái.

Cuộc chiến của hai con rắn ráo đực giống như một màn thi ‘khiêu vũ’. Chúng cuộn thân vào nhau và cố gắng vươn cao đầu để thể hiện sức mạnh trước đối thủ. Con rắn chiến thắng khi nó có thể trói chặt đối thủ trong vài giây trước khi thả kẻ thua cuộc và bắt đầu giao phối với con cái.

Cuộc chiến giành quyền giao phối của rắn ráo trâu đực có thể kéo dài tới 1 giờ. Màn giao tranh của chúng thường bị nhầm lẫn với nghi thức giao phối của loài rắn này. Nhiều người dân Ấn Độ coi đây là vũ điệu của thần thánh.

Rắn ráo trâu (Ptyas mucosus) có thể phát triển dài tới 2,4m và chúng thường ăn ếch, chuột, chim, thằn lằn, rùa và dơi. Nọc của chúng hoàn toàn không độc. Rắn ráo trâu là một trong những loài rắn phổ biến nhất tại các khu vực đồi núi ở Ấn Độ Bangladesh, Pakistan và khu vực Đông Dương. Chúng thường bị nhầm lẫn với những loài rắn độc như hổ mang chúa.

Theo khampha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *