Bên bờ hạnh phúc

Vô tình và rất thú vị, vợ chồng Beckham đều là gương mặt trang bìa của 2 tạp chí nổi tiếng thế giới trong tháng 9/2012…

Nếu David Beckham lên trang nhất Esquire thì bà xã nổi tiếng của anh cũng là gương mặt trang bìa của Glamour… Họ đều có nhiều điều chia sẻ với người hâm mộ vào mùa Thu này…

Victoria Beckham: Tôi không thích những người phụ nữ ghét phụ nữ…

Không chỉ là gương mặt trang bìa, Victoria Beckham xuất hiện trên tạp chí Glamour số tháng 9 còn với vai trò một biên tập viên khách mời. Nhưng dù xuất hiện nhiều vai trò, cuộc phỏng vấn mà cô dành cho tạp chí thời trang nổi tiếng này vẫn rất "chất" bởi những tâm sự chưa từng được khai thác…

Bên cạnh việc khẳng định: "Tôi luôn là cô gái đứng về phía các cô gái. Tôi không thích những người phụ nữ ghét phụ nữ", lần đầu tiên, bà mẹ 4 con đã dí dỏm "đổ tội" cho thời trang chính là "kẻ đánh cắp nụ cười" của cô… Khi được hỏi tại sao không bao giờ cười?, Vic nói: "Bạn có biết không? Tôi không biết nữa. Thực sự thì tôi vốn đã cười rất nhiều trong các bức ảnh. Tôi nghĩ tôi chỉ ngừng cười khi tôi bắt đầu "dính" vào thời trang…"

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Victoria lần đầu chia sẻ cảm nghĩ của cô khi ông xã nổi tiếng đến dự buổi ra mắt bộ sưu tập của cô tại tuần lễ thời trang New York cũng như mong đợi của cô về bản thân và gia đình trong 5 năm tới…

"Anh ấy đã gọi cho tôi đêm trước buổi diễn và tôi đã nói với anh rằng: "Tôi muốn anh ấy đến đó với tôi. Tôi muốn một cái ôm. Tôi thực sự muốn như thế… Và thật tuyệt vời khi có anh ở đó…", Victoria tiết lộ.

David Beckham: Có rất nhiều áp lực với các con tôi…

David Beckham không chỉ là vận động viên nổi tiếng nhất thế giới mà còn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất đối với phong cách nam giới. Chính bởi vậy, tạp chí nổi tiếng dành cho nam giới Esquire của Anh quốc đã chọn anh là gương mặt trang bìa cho số ra tháng 9.

Cùng với việc thực hiện một bộ ảnh khá bụi bặm tại ngọn đồi Hollywood, ngôi sao nổi tiếng gốc Leytonstone cũng không ngần ngại trả lời những câu hỏi mang tính riêng tư và có phần tâm trạng về cuộc đời, những mối quan hệ và sự nghiệp của anh…

Trong cuộc trò chuyện với Esquire, David lần đầu chia sẻ về áp lực mà các con anh phải chịu vì cái bóng quá lớn của cha chúng. "Có nhiều người hy vọng lũ trẻ nhà tôi cũng sẽ theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Điều đó tạo ra nhiều áp lực lên bọn trẻ. Khi các con tôi đi tập đá bóng mọi người sẽ hình dung ra rằng con trai Beckham có thể sẽ thực hiện một đường bóng đẹp mắt vào góc cao khung thành ở tuổi lên 6"…

Tuy thừa nhận sự lo lắng nhưng David cũng khẳng định sự tin tưởng vào các nhóc tì của mình. "Chúng là những đứa trẻ tự tin. Chúng sẽ theo đuổi những gì mà chúng thích".

Đặc biệt, khi được hỏi muốn được mọi người nhớ đến như thế nào sau khi "nghỉ hưu", David Beckham cho biết: "Chỉ như một cầu thủ đã làm việc rất chăm chỉ". "Tôi muốn được nhớ tới hơn hết là như một cầu thủ giỏi và thành công vì những gì tôi đã làm trong suốt nhiều năm qua”, David Beckham cho biết thêm.

Bên cạnh đó, anh cũng cởi mở chia sẻ về chuyện anh gọi nhà vua tương lai của Vương quốc Anh, Hoàng tử William là "một người bạn". Becks cho biết: "Đó là một mối quan hệ rất bình thường. Với Harry cũng vậy. Họ là những người dễ gần, dễ hòa đồng. Họ yêu thể thao"…

Theo vtv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *