Bên bờ hạnh phúc

 

 Riccardo Mortara (ảnh), cùng với 2 phi công cộng tác là người con trai lớn Gabriel và Flavien Guderzo, cất cánh vào lúc 6 giờ 12 phút giờ GMT sáng thứ 6 (19/3) tức 13 giờ 12 phút cùng ngày giờ Việt Nam. Nguồn ảnh: Internet

Riccardo Mortara, cùng với 2 phi công cộng tác là người con trai lớn Gabriel và Flavien Guderzo, cất cánh vào lúc 6 giờ 12 phút giờ GMT sáng thứ 6 (19/3) tức 13 giờ 12 phút cùng ngày giờ Việt Nam. Hành trình của họ vượt qua 33 quốc gia trên quảng đường 36.900km với vận tốc trung bình 647km/h.

Mortara và phi hành đoàn đáp xuống Geneva vào lúc 16 giờ 12 phút giờ GMT hôm Chủ nhật tức 23 giờ 12 phút cùng ngày giờ Việt Nam sau hành trình bay vòng quanh thế giới chưa đến 58 giờ trên chiếc máy bay Rockwell Sabreliner 65, loại 9.000 – 12.000kg.

Cả 3 phi công người Thụy Sĩ tự hào đáp xuống Geneva sau khi lập kỷ lục mới ít hơn gần 10 tiếng so với 67 giờ 1 phút 10 giây được lập bởi Steve Fosset trên chiếc Virgin GlobalFlyer.

Không giống với chiếc GlobalFlyer mà Fosset sử dụng bay vòng quanh thế giới trong 1 lần bay, nhóm của Mortara phải cộng thêm 10 lần dừng lại để tiếp nhiên liệu cho chiếc Sabreliner. Mỗi chặng dừng mất từ 15 đến 20 phút. Bên cạnh đó, hành trình lại mất thêm vài tiếng khi vượt qua 1 ngọn núi lửa vừa phun ở Iceland. Chiếc Rockwell Sabreliner 65 tỏ ra nhanh hơn và có sức bền bỉ hơn so với chiếc mà Fosset sử dụng với công nghệ cánh siêu hạng của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) giúp cho máy bay có hiệu suất nhiên liệu cao hơn.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *