Bên bờ hạnh phúc

‘Tôi sẽ tổ chức lễ cưới có thể chỉ vài người thân tham dự, hoặc chỉ hai chúng tôi lãng mạn bên nhau. Tôi không thích tổ chức lễ cưới ồn ào. Nhưng trước đó, tôi muốn cùng bạn bè thân thiết thử cảm giác vui chơi cho đến sáng, mừng kết thúc ngày độc thân’, ‘đệ nhất chân dài’ Thanh Hằng chia sẻ.

 Tự thấy mình lì lợm!

– Thời gian sẽ khiến con người ta ngày càng già đi, riêng chị được khen ngợi ngày một rạng rỡ và xinh tươi hơn. Hỏi thật, chị có thấy mình “già” hơn không?

Thật ra dạo gần đây có rất nhiều người hỏi tôi tại sao càng ngày nhiều tuổi nhưng trông vẻ ngoài cứ như teen và nhìn trẻ hẳn ra như vậy, thậm chí họ còn hỏi tôi ăn cái gì hay có chiêu thức nào để được trẻ ra nữa. Thú thật, khi nhìn mình trong gương, tôi cũng hơi giật mình.Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình trông vẫn còn tươi như thế, dù áp lực công việc không hề nhỏ. Chắc do tinh thần lạc quan đã giúp tôi có một thần thái tốt. Đương nhiên việc tạo một tinh thần tốt, ai cũng biết đó là bề ngoài. Còn bên trong tư duy, tôi nghĩ mình chắc chắn rất “già” rồi. Nhưng khi càng “già”, càng hiểu nhiều thì con người ta càng muốn mình trẻ hóa ở nhiều góc cạnh.Tôi nghĩ đó cũng là cách để mình không bị lạc hậu. 

 
"Tùy người mà sắc đẹp sẽ mang lại những giá trị và lợi ích khác nhau như họ muốn…"

 

– Theo chị, giá trị lớn nhất mà sắc đẹp mang lại cho người phụ nữ là gì?

Cũng tùy người mà sắc đẹp sẽ mang lại những giá trị và lợi ích khác nhau như họ muốn. Riêng tôi, sắc đẹp đã mang đến cho tôi niềm tự hào và tính tự chủ trong cuộc sống, để tôi sống đúng với nhan sắc may mắn được nhận.

– Có nghĩa chị không sợ câu “Hồng nhan bạc phận”?

Chẳng biết có sợ hay không nhưng đôi lúc tôi thấy mình lì lợm kinh khủng. Chắc tôi chẳng sợ gì đâu. Mà nếu điều đó xảy ra, tôi tin mình sẽ biết cách ứng biến và thích nghi với nó chứ không dễ dàng buông xuôi và chấp nhận.

– Xung quanh chị, số phụ nữ đẹp – hạnh phúc hay phụ nữ đẹp – lận đận sẽ chiếm số lượng nhiều hơn?

Tôi không có sở thích đi so đo xung quanh mình có bao nhiêu người phụ nữ hạnh phúc và mấy người sống lận đận. Đơn giản, tôi nghĩ phụ nữ là những con người rất nhạy cảm nên họ chỉ mong người yêu mình sẽ hết lòng vì mình, luôn nâng niu và trân trọng mình thôi. Vì với tôi, người phụ nữ xứng đáng được nhận những điều hạnh phúc đó.

– “Nếu không là Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002” và “Nếu không có cặp chân dài “đệ nhất” – Chị sẽ chọn cái “Nếu không” nào để trả lời cho câu hỏi “ thì Thanh Hằng sẽ…?”

Vậy thì tôi sẽ chọn “Nếu không là Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002”. Khi đó, vế sau của tôi sẽ là “thì Thanh Hằng sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn chăng!?”. Lí do vì bản thân tôi, cuộc đời tôi đã thay đổi từ chính giải thưởng đó.

 
"… Bản chất tôi không “đãi bôi” được"

 

 Không biết “đãi bôi”

– Chị có nghĩ hiện tại mình vẫn chưa tận dụng hết lợi thế của một ngôi sao?

Có lẽ nhiều người nghĩ rằng khi tôi đang được công chúng và truyền thông ưu ái như bây giờ thì nên chủ động thiết lập nhiều mối quan hệ để ít nhiều sẽ tốt cho công việc của tôi sau này. Nhưng thú thật, tôi nghĩ mình làm rất tốt về những công việc chuyên môn chứ về những mối quan hệ xã giao, tôi xin thì chào thua. Thật đó! Tôi không khó gần nhưng chỉ khi nào có thiện cảm với ai đó thì tôi mới nói chuyện được. Bản chất tôi không “đãi bôi” được.

– Phải công nhận là từ lâu chị đã là một ngôi sao. Vậy chị có thể cho biết cái cảm giác đầu tiên mình được sống với vị trí là một ngôi sao trong lòng công chúng là gì không?

Nhiều cảm xúc trộn lẫn lắm. Tôi có cảm giác tự hào về bản thân, vì làm cho người thân xung quanh cảm thấy hãnh diện, vì hạnh phúc khi những lao động tích cực của mình được đón nhận. Tất nhiên, khi nhận quá nhiều thì áp lực cũng không kém, nhất là bị áp lực trước người yêu mến mình. Tôi xem khán giả như là người yêu của mình vậy. Bởi vì tôi rất sợ làm cho người yêu của mình buồn hay phiền lòng nên luôn cố gắng để khán giả cảm thấy vui và hạnh phúc vì tôi.

Người ta bảo, “Là ngôi sao thì phải hoàn hảo!”, đó là quan niệm của khán giả và là áp lực của những người nghệ sĩ như tôi. Khán giả muốn chúng tôi làm tốt công việc và cả cuộc sống riêng tư. Nói cách khác, sự hoàn hảo phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi cá nhân nên chúng tôi khó làm hài lòng hết tất cả được. Thế nên tôi nghĩ, thôi thì mình chỉ nên sống đúng với bản thân mình, vì người thân của tôi và những khán giả đã yêu mến mình. Đó mới có thể gọi là hoàn hảo.

– Thế chị tự thấy mình hoàn hảo được bao nhiêu phần trăm rồi?

Tôi không hoàn hảo đâu. Tôi đang trên con đường để làm điều đó thôi. Nếu tính ra, chắc tôi đang có 60% vốn để đi đến mục đích đó đấy (Cười).

– Ở lĩnh vực người mẫu mà chị đang thắng thế, các chân dài tìm mọi cách, mọi chiêu để vươn lên vị trí vedette. Chị sẽ lặng im đứng nhìn hay sẽ làm gì trong trào lưu này?

Tôi chẳng biết làm gì ngoài đầu tư vào công việc cả. Vị trí vedette được khẳng định bằng năng lực chứ đâu phải bởi những chuyện bên lề, chốn hậu trường. Điều đương nhiên này ai cũng biết nhưng ít người bình tĩnh để làm lắm.

– Thế nhưng, mặc cho thời gian trôi, mặc sàn catwalk Việt lũng loạn, mặc cho bao gương mặt mới tươi trẻ mọc lên, mặc cho bao chiêu trò "dìm hàng" nhau chốn hậu trường, Thanh Hằng vẫn là vedette hàng đầu của mọi sàn diễn. Chị có thể tự giải thích được không?

(Cười), Cám ơn tình cảm mà anh đã dành cho tôi trong câu hỏi này nhé. Thật ra khi nghe câu hỏi này, tôi vui lắm.Tôi vui không phải vì lời khen mà vì tôi biết anh đã nhìn thấy được những cố gắng của tôi đã làm trên sàn catwalk. Điều đó có nghĩa sự nghiêm túc cũng như những gì đã đầu tư vào công việc của tôi không phí. Với những câu hỏi này, tôi thấy mình bị khô cứng và chẳng biết trả lời cho thật hay đâu. Tôi chẳng giải thích được gì thêm ngoài câu trả lời đã làm việc thì phải làm tốt nhất và phải biết tìm tòi những cái riêng để giúp mình trở nên đặc biệt.

 
"Tôi chẳng biết làm gì ngoài đầu tư vào công việc cả…"

 

– Trên sàn diễn, chị luôn là số 1, nhưng nếu có một lần nào đó chị buộc phải trở thành số 2 thì chị nghĩ lí do vì sao?

Có 2 trường hợp: Thứ 1, nếu họ mời tôi thì chắc chắn đã “đặt chỗ” ngon cho tôi rồi, (Cười). Thứ 2, nếu có chuyện đó xảy ra thì tôi vẫn diễn và không từ chối. Khi đó tôi sẽ làm cho họ thấy quyết định của họ là sai vì ngoài chuyện công nhận tài năng của tôi để trả mức cát sê cao, tôi muốn họ hài lòng và ngưỡng mộ mình nữa.

Chăm chỉ, siêng năng và chịu “cày”

– Là số 1 trên sàn diễn, vậy trong cuộc sống chị có quan tâm mình là số mấy không?

Tôi từng chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình rằng dù làm trong môi trường showbiz nhưng tôi luôn muốn cuộc sống của mình thật đơn giản và bình yên nhất. Tôi muốn trang facebook cá nhân chỉ có những con người bình đẳng và thoải mái với nhau thôi. Vì thế nếu tôi sai, bạn bè có thể la mắng tôi.

– Nếu có ai đó bảo, thật ra Thanh Hằng không giỏi nhưng vẫn giữ vị trí số 1 và thành công vì cô ấy có cái đầu tính toán trong một con người có tính cách quá siêng năng, chăm chỉ và chịu “cày”. Chị nghĩ sao?

Nếu thành công đơn giản như vậy thì đây là công thức mà nhiều người đã và đang sử dụng để đạt được mục đích rồi đấy chứ. Nói tôi siêng năng là đúng vì tôi luôn cố gắng học các kỹ năng để đầu tư cho công việc của mình,nói chăm chỉ cũng đúng vì cái gì tôi cũng học, từ học võ cho đến học nhảy. Nhưng tôi không tự ý siêng năng và chăm chỉ đến các bữa tiệc tùng để “điểm danh” mình trong đó bao giờ. Bởi thế, nói tôi chịu “cày” cũng đúng luôn vì không nhà tổ chức các buổi tiệc nào ngại trả mức thù lao không nhỏ để mời tôi cả.

– Chị cứ mãi tự thân “cày” để kiếm tiền làm giàu, trong khi có không ít người đẹp khác không “cày” nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Chị nghĩ đã có sự bất công trong nghề người mẫu?

Chẳng có gì bất công cả vì tôi đi con đường khác họ. Chúng tôi không chung đường. Tôi chỉ thấy bất công khi tôi không tự chủ được bản thân mình thôi.

Vẫn đang độc thân

– Chuyện tin đồn “chân dài” dựa hơi “đại gia”, bám “đại gia” mà sống, mà tiến thân thì hầu như “chân dài” nào cũng dính phải dù ít hay nhiều. Riêng cái tên Thanh Hằng tuyệt nhiên chưa từng dính tai tiếng. Đấy là do chị may mắn hay bởi chị bất cần “đại gia” nên chẳng “đại gia” nào dám ngó tới?

Tôi chẳng để ý đến mấy lời nói thế đâu. Tôi cũng không cần bàn đến chuyện ai lơi dụng ai làm gì. Với tôi, chỉ cần những mối quan hệ yêu đương thật sự, được may mắn có người yêu, thì chắc chắn mình sẽ hạnh phúc và sung sướng. Nếu không có thì mình vẫn sống thoải mái nhưng ít sướng lại chút thôi. Thế nên tôi thấy vui khi lựa chọn cuộc sống tự chủ như bây giờ.

– Nếu có một em gái 10 tuổi chưa từng hiểu về từ “đại gia”, hỏi chị về “đại gia” là thế nào? Một cụ bà 70 tuổi chưa từng nghe từ “đại gia” và hỏi chị “đại gia” là thế nào? Thì chị sẽ trả lời hai trường hợp này ra sao?

Với hai trường hợp này tôi vẫn trả lời cùng một ý: Để được gọi là “đại gia” đúng nghĩa thì không phải dễ dàng gì. Để kiếm được thật nhiều tiền thì cái đầu của họ phải hơn người bình thường và cũng phải nền tảng văn hóa tốt. Nếu được những “đại gia” này yêu thì đó là may mắn đấy chứ. Tất nhiên tôi không bàn đến chuyện những kiểu người “tự xưng”nhé. Nhưng tốt nhất cũng đừng hỏi tôi những câu đại loại về “đại gia” và “chân dài” như vậy nữa vì thật sự đề tài này quá cũ và nó ko phù hợp với tôi. 

 
"... Lễ cưới của tôi có thể chỉ có vài người thân hay chỉ hai chúng tôi lãng mạn bên nhau thôi"

 

– Thế chị đã từng yêu “đại gia”?

Vậy tôi phải hỏi thêm từ “đại gia” trong trường hợp này cụ thể sẽ thế nào nữa. Nếu người đàn ông có nhà, có xe hơi và có công việc ổn định mà được gọi là “đại gia” thì tôi nghĩ không chỉ riêng người mẫu được quen “đại gia” đâu mà nó đã là số đông rồi. Khi đó tôi cũng không khác họ và bản thân tôi cũng không thua kém những gì người đàn ông đó đang sở hữu.

– Năm qua có rất nhiều “chân dài’ và người đẹp liên tiếp lên xe hoa. Riêng chị vẫn dưng dưng với một cái kết độc thân mãi thế sao?

Câu này thật sự khó trả lời quá, (Cười), tôi rất ngại nói về chuyện tình cảm. Nhưng nếu có cưới, tôi cũng không tổ chức lễ cưới theo kiểu ồn ào. Lễ cưới của tôi có thể chỉ có vài người thân hay chỉ hai chúng tôi lãng mạn bên nhau thôi.

– Nhưng trước đó, chị sẽ làm gì khi còn một ngày cuối cùng được là phụ nữ độc thân, chưa có chồng?

Tôi muốn cùng bạn bè thân thiết thử cảm giác vui chơi cho đến sáng và đó cũng là cách chúc mừng kết thúc ngày độc thân cuối cùng của tôi. Đấy là một ngày thú vị lắm chứ. Với ngày độc thân cuối cùng đó, tôi chỉ mới nghĩ thoáng qua chứ chưa hình dung cụ thể được vì hiện tại tôi đâu có ai để ngỏ lời cưới mình. Tôi vẫn đang độc thân.(Cười lớn)

Theo vietnamnet, tintuconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *