Bên bờ hạnh phúc

Hồ Ngọc Hà vẫn đi hát hằng đêm, vẫn hết mình với những bản tình ca nồng nàn, vẫn gợi cảm mỗi khi bước lên sân khấu, nhưng giờ ca hát không còn là mối quan tâm số 1 của cô nữa bởi giờ cô đã có người đàn ông bên cạnh, được làm mẹ, và tìm được bến đỗ bình yên.

Lúc sóng gió may mắn có gia đình

Sau hơn một năm “náu” mình để sinh con, Hồ Ngọc Hà thay đổi thật nhiều. Cô ca sĩ gốc Quảng Bình này không còn diện những bộ cánh hàng hiệu nhiều sắc màu, hôm gặp tôi Hà chỉ mặc chiếc váy giản dị, tóc buông xõa, thứ “xịn” nhất là chiếc túi hiệu Louis Vuitton, trên đó gắn hai chữ “C-H”. Hỏi ra mới hay, đây là chiếc túi mà Quốc Cường đặt làm để tặng cô, khi cô vừa sinh con. Hà rất thích chiếc túi này nên đi đâu cô cũng mang theo.

Hà của ngày hôm nay cũng không còn nói chuyện theo kiểu “ruột ngựa”, cô thận trọng, nhấn nhá từng câu chữ. “Khi mọi chuyện xảy đến, phải đối diện với những tin đồn, tôi rất sốc. Nó khiến tôi cảm thấy bất ổn và mất niềm tin, nhưng cũng nghĩ mình luôn đúng thì những scandal không còn là vấn đề gì nữa. Thời gian sẽ trả lời rõ ràng mọi thứ. Bây giờ, tôi cứ cảm nhận mọi thứ nhẹ nhàng, coi tin đồn và scandal như… một phần tất yếu của cuộc sống”, Hồ Hà chia sẻ.

 

 

Hồ Ngọc Hà bảo, cô thấy tội cho người nghệ sĩ, bởi khi đi làm thì được rất nhiều người chào đón nhưng khi về nhà lại rất cô đơn. Hà đã đã thoát được sự cô đơn đó, cô cũng thấy mình may mắn vì ở thời điểm đen tối nhất thì gia đình luôn bên cạnh cô.

Cuộc sống của Hồ Ngọc Hà bây giờ là những tháng ngày bình yên trong căn biệt thự đầy nắng và cây xanh ở khu Nhà Bè (TP. HCM). Hà và Cường ở chung cùng bố mẹ của Hà. Bây giờ, Hà ít khi đi ra ngoài, nếu có nhu cầu làm nail, spa hay luyện yoga, Hà sẽ nhờ người đến tận nhà làm hoặc hướng dẫn.

Thấy con là quên chuyện buồn

Từ ngày có Subeo (tên ở nhà của Nguyễn Quốc Hưng, con trai Hồ Ngọc Hà), Hà giữ sinh hoạt đúng nề nếp như… một công chức. Nếu hôm nào phải đi diễn thì trễ lắm là 12h đêm, còn bình thường thì 10h30 Hà đã “hết chương trình”. Cứ đúng 11h30, Hà đã đi ngủ. Cô có thói quen này từ khi lập gia đình và người tạo ra cho cô thói quen đó chính là người đàn ông sống cùng cô. “Bây giờ, mỗi buổi sáng là con trai đã biết qua phòng gọi ba mẹ dậy rồi, tôi nhìn thấy con đầu tiên và sẽ chơi với cu cậu. Ngày xưa có chuyện gì xảy ra tôi bị mất ngủ, suy nghĩ cả đêm nhưng bây giờ gặp chuyện buồn phiền tôi cũng chỉ khó chịu khi trên đường về nhà thôi. Nhìn thấy con là tôi quên hết…”, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc kể.

Như một hành động thường thấy ở các bà mẹ trẻ, Hồ Hà cầm điện thoại mở hình con trai ra cho người đối diện xem rồi kể rành rọt từng mẩu chuyện vui về con mình. Đối với Hà, Subeo là trái ngọt của tình yêu đi qua nhiều giông bão. Hà kể, Subeo cái gì cũng giống ba, chỉ riêng nụ cười, làn da trắng và đôi chân là giống mẹ. Hằng ngày, cứ có thời gian là cô lại cùng con xem phim hoạt hình, nghe nhạc rồi nhảy nhót với con. Subeo dù mới hơn một tuổi nhưng mỗi lần mở nhạc đã biết nhún nhảy như một fan cuồng của âm nhạc. Ngoài ra, cu cậu còn rất thích lái xe ô tô, mỗi lúc được lên xe là cu cậu lại đòi phải ngồi ở chỗ người lái.

Cường “đô la” thay đổi

Hồ Ngọc Hà cho hay, từ ngày có con, Cường "Đô la" cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh luôn tận dụng thời gian rảnh để ở nhà chơi với con, nhất là tập cho con lái xe và chơi đồ công nghệ. Mặc dù “nhà có điều kiện”, nhưng Hà không chủ trương cho con trẻ dùng đồ đắt tiền, Hà bảo: “Con nít biết gì mà phung phí, Subeo phải sống như bao đứa trẻ khác, cùng lắm là mặc H&M thôi”.

 

 

Trước khi kết thúc câu chuyện “dài kỳ” về con trai, Hà nói cô rất mừng vì trải qua sóng gió nhưng vẫn sinh được đứa con rất thông minh. “Người ta nói khi gặp sự cố về tâm lý mà mang thai thì đứa trẻ sinh ra dễ bị trầm cảm, nhưng Subeo thì vui vẻ, thông minh nên tôi thấy thật may mắn. Mọi thứ bây giờ của tôi tròn trịa lắm”, Hà nói.

Thấy nhắc đến Cường “đô la”, Hà thoáng chút giật mình. Có lẽ đó là một phản xạ tự nhiên sau những gì đã xảy ra với Hà. Trải qua quá nhiều chuyện, Hà như con chim sợ cành cong. Hà bảo, cô không nghĩ gì đến chuyện xấu hay đẹp, bởi cô đã tiếp xúc với quá nhiều người đàn ông đẹp, không còn thấy mình bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài nữa. Điều cô cần là một người chồng luôn biết sống và biết làm những điều tốt đẹp vì gia đình và những người xung quanh. Cô cũng không đến với Cường vì tiền bởi đàn ông nhiều tiền trên đời rất nhiều, họ thậm chí còn giàu có, thành đạt hơn Cường. Người đàn ông mà Hà cần là người biết xài tiền cho đúng và trân trọng người phụ nữ của họ. Khi đến với Cường, ngoài tình yêu lứa đôi, Hà không phủ nhận có một “tí xíu” tình thương trong ấy. Nhưng càng cùng nhau vượt qua những sóng gió của cuộc đời, Hà lại càng cảm thấy yêu Cường, hơn bất kỳ người đàn ông nào Hà từng gặp.

Sống chung vẫn “hẹn hò”

Rất nhiều người cho rằng rồi chúng tôi sẽ đổ vỡ và tôi cũng không nói trước được điều gì. Tuy nhiên, Cường luôn dặn dò tôi: Thứ nhất, cố gắng sống thật tốt để không ân hận với nhau. Thứ hai là để con được sống trong tình thương của cả bố và mẹ. Thứ ba là để nhiều người thấy rằng họ đã sai”. Tôi yêu Cường vì anh ấy là một người tốt và khi đã yêu nhau thì cái gì của người ta mình cũng thích”, Hồ Ngọc Hà cho biết.

Hồ Ngọc Hà thú nhận, ngày xưa mình rất nóng tính nhưng từ ngày sống chung cùng Cường cô đã “nguội” đi rất nhiều. Trong cuộc sống gia đình, chưa bao giờ Hà với Cường to tiếng với nhau. Nếu khi một người nóng, người kia sẽ “nhường”. Cả hai người luôn cố gắng sống thật với bản thân để không phải ân hận.

Giờ đây, dù đã có con nhưng thỉnh thoảng hai vợ chồng “hẹn hò” đi ăn sáng cùng nhau hoặc lâu lâu lại rủ nhau đi ăn nhà hàng. “Là người phụ nữ đơn giản trong cuộc sống thường nhật nhưng nội tâm của tôi lại phức tạp. Tôi luôn đòi hỏi nhiều điều ở người bạn đời và đó cũng là cách thú vị để làm cho anh ấy yêu mình hơn. Lúc nào tôi cũng muốn bạn đời phải ngọt ngào. Đàn ông đôi khi đơn giản lắm, sau những giờ làm việc, họ đi chơi thể thao và quên mất sự quan tâm với người thân của mình, thế nên tôi phải đòi hỏi chứ. Cường luôn hiểu tôi cần gì và ít khi làm tôi buồn lòng”, Hà cười tinh nghịch và bật mí bí quyết giữ lửa tình yêu của mình.

 

 

Hồ Ngọc Hà bảo, tuy “đòi hỏi” nhưng nhờ biết cách cân bằng mọi thứ trong cuộc sống nên Hà không bao giờ trói buộc Cường bởi bất cứ điều gì. Bình thường cả hai người cùng làm việc với nhau, nhưng nếu Cường muốn đi chơi golf hay uống cà phê cùng bạn bè thì anh vẫn thoải mái. Hà bận tập nhảy với vũ đoàn hay trốn vào phòng thu âm thì Cường lại chơi với con. Khi xong việc, cả hai lại về nhà ăn cơm cùng nhau. Hà từng “tuyên bố” với Cường là anh khó có thể gặp người phụ nữ nào thoải mái đến mức độ như mình. Tuy nhiên, Cường là người đàn ông trân trọng tình cảm gia đình nên cũng biết cách giữ gìn hạnh phúc. Theo Hà, khi ai đó yêu mình, người ta sẽ luôn bên cạnh mình.

Hơn ba năm quen, yêu rồi về chung sống cùng nhau, Hồ Ngọc Hà nói mình có đủ thời gian để chiêm nghiệm về tình yêu, hạnh phúc. Cả cô và Quốc Cường đều thay đổi để cùng nhau vượt qua giông bão, gây dựng một cuộc sống ấm êm.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi dù Hồ Ngọc Hà có là “sao”, Nguyễn Quốc Cường có là công tử nổi tiếng ăn chơi thì mỗi ngày họ vẫn đi – về dưới những mái nhà. Đó là nơi họ tìm thấy sự bình yên và sự sẻ chia. Ở trong sâu thẳm mỗi người, dù thuộc tầng lớp nào, mái ấm gia đình luôn là điều quan trọng nhất.

Theo giadinh, datviet
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *