Bên bờ hạnh phúc

Lăn lộn trên giang hồ biết bao năm, đổ biết bao máu và nước mắt để được đàn em xưng tụng là “đại ca”, những tưởng họ sẽ không bao giờ muốn quay đầu khi đã nhúng tay quá sâu vào giới giang hồ, thế nhưng có những “đại ca” chỉ muốn “rửa tay, gác kiếm”, tiếc rằng con đường trở về chốn thiện lương của họ cũng ghập ghềnh không kém những ngày gia nhập giang hồ.

Bộ phim “Đứng giữa trời nắng” xoay quanh cuộc đời và số phận của hai “đại ca” Trần Diệu Huy và Phương Đại Phương. Trần Diệu Huy là một đại ca trẻ tuổi vừa ra tù và muốn hoàn lương nhưng định mệnh cứ đẩy đưa anh vào những cuộc ân oán giang hồ và ở thế đối đầu với Phương Đại Phương.

 

 Trần Diệu Huy là một đại ca trẻ tuổi vừa ra tù và muốn hoàn lương nhưng định mệnh cứ đẩy đưa anh vào những cuộc ân oán giang hồ và ở thế đối đầu với Phương Đại Phương

 

Là người hết mực yêu thương mẹ nên sau khi ra tù Diệu Huy luôn quyết tâm có một cuộc sống lương thiện nhưng tất cả như quá khó khăn … Trong ngày kết hôn của anh, người vợ yêu đã thay anh lãnh phát đạn oan nghiệt, mẹ anh vì quá đau đớn cũng qua đời. Cái chết của hai người mà Diệu Huy yêu thương nhất đã khiến anh mất phương hướng và đưa anh lạc bước lại chốn giang hồ. Bên cạnh Diệu Huy lúc này chỉ còn lại Đình Đình – con gái của Phương Đại Phương. Đình Đình giành trọn vẹn tình cảm cho Diệu Huy dù biết trái tim anh chỉ có người vợ bạc mệnh. Tuy vậy, vì anh, cô đã không ít lần chống đối cha, thậm chí là đỡ những phát đạn cho người mình yêu thương.

 

 Cái chết của hai người phụ nữ mà Diệu Huy yêu thương nhất đã khiến anh mất phương hướng …

 

Phương Đại Phương tuy là một đại ca lừng lẫy trong giới giang hồ nhưng ông lại là người con hiếu thảo của gia đình và là người cha hết lòng yêu thương con cái. Trừ Phương An Luân nối gót cha bước ra giang hồ, trong gia đình không ai muốn Đại Phương làm "đại ca”. Tuy nhiên, vì tình nghĩa lâu nay với những anh em từng liều thân theo mình, Đại Phương không thể rút lui. Trong giới giang hồ, dù đứng ở thế đối nghịch nhưng đại Phương vẫn dành nhiều thiện cảm cho Diệu Huy, trong khi với Cao Minh – cũng là một đại ca có máu mặt và đứng cùng chiến tuyến với Đại Phương – thì lại gây bao rắc rối và khó chịu cho ông. Luôn tìm cách giành lấy Phương thị lại biết Đại Phương có ý định “tẩy trắng” Phương thị nên Cao Minh nhiều lần ra tay hãm hại và chia rẽ tình cảm gia đình của Đại Phương. Sóng gió chỉ thật sự nổi lên ở Phương gia khi Phương An Cường – đứa con trai lớn của Đại Phương bị sát hại. Mọi chứng cứ tội lỗi đều dồn lên vai Diệu Huy khiến Đại Phương vô cùng tức giận. Một lần nữa Đại Phương lại nổ súng vào Diệu Huy. Nhưng phát súng này không trúng vào Diệu Huy vì Đình Đình đã đỡ cho anh. Hơn ai hết, Đình Đình tin vào tính khảng khái, anh hùng của Diệu Huy và cô đã chứng minh là mình đúng khi hung thủ dần lộ diện …

 Mọi chứng cứ tội lỗi đều dồn lên vai Diệu Huy khiến Đại Phương vô cùng tức giận. Một lần nữa Đại Phương lại nổ súng vào Diệu Huy …

 

Bộ phim “Đứng giữa trời nắng” không chỉ mang màu sắc xã hội đen với sự thanh trừng của những băng nhóm giang hồ mà còn ẩn chứa nhiều bài học sâu sắc về tình cảm gia đình và những hy sinh cao cả trong tình yêu…

Bộ phim đang được phát trên sóng Đài THVL vào tất cả các buồi chiều trong tuần lúc 17h, với sự tham gia của Trương Thần Quang, Thôi Hạo Nhiên, Nhạc Linh, Thạch Anh, Quách chính Hùng, Lâm Tại Bồi, Trần Đình … Kính mời quý khán giả đón xem.

  

 

Kathy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *