Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Cuối tuần qua, hàng trăm người đã đến vườn thú Wellington ở New Zealand để tạm biệt chú chim cánh cụt Hoàng đế đi lạc đến bờ biển Kapiti của nước này hồi tháng 6 vừa qua trước khi chú ta thực hiện chuyến hành trình trở về Nam cực.

Rất đông người đã xếp hàng bên ngoài quan sát chú chim cánh cụt đi lạc với biệt danh “Bước chân Vui vẻ” lần cuối cùng trong khi các nhân viên vườn thú tiến hành kiểm tra sức khỏe và gắn thiết bị định vị toàn cầu lên mình nó. Theo kế hoạch, con chim cánh cụt bắt đầu chuyến hành trình kéo dài bốn ngày trở về quê hương Nam Cực trên tàu của Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nước và Khí quyển New Zealand trong một cái lồng được thiết kế đặc biệt.

Con chim cánh cụt này đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới sau khi nó đi lạc đến bờ biển Kapiti của New Zealand cách Nam cực 4.000km. Chim cánh cụt Hoàng đế là loài chim cánh cụt to lớn nhất, có thể nặng đến 30kg. Lần gần đây nhất chim cánh cụt hoàng đế xuất hiện ở New Zealand là vào năm 1967.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *