Bên bờ hạnh phúc

Người đẹp Việt Nam đã có mặt tại Brazil hòa nhập cùng các thí sinh khác. Từ Brazil, đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 đã viết những lời yêu thương gửi về quê hương.

Trên chuyến bay từ Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ, người đẹp viết:

Việt Nam ơi!

Tôi đang trên đường đến Brazil mang theo tình yêu và niềm hi vọng của gia đình tôi, thầy cô tôi, bạn bè tôi và con người đất nước tôi.

Có phải tôi đã được quyền chọn lựa được sinh ra trên mảnh đất này? Nếu đúng thế thật thì đó là sự lựa chọn hoàn hảo nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm kích bằng cả trái tim, những đặc ân mà mảnh đất và con người nơi đây đã ban tặng. Cảm ơn đã cho tôi một lần được sống với ngôi vị Á hậu, cảm ơn đã cho tôi một lần được là hình ảnh đại diện vẻ đẹp và tươi trẻ của người phụ nữ Việt Nam, cảm ơn đã tin yêu, hi vọng, chấp cánh để tôi vươn xa, và cảm ơn đã cho tôi một hồn người Việt.

Bốn tháng khổ luyện vừa qua là một khoảng thời gian mà trong đời tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi yêu những người đã đóng góp công sức, đóng góp tinh thần để tôi có thêm nghị lực vượt qua những thử thách. Và tất cả mọi người ơi, tôi đã thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều!

Chỉ ngày mai nữa thôi, tên của tôi sẽ được gọi bằng tên đất nước, tôi thấy lòng mình đang dâng lên một niềm tự hào …

 

Hiện tại, Hoàng My đã có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011. Cô cho biết đã nhận được rất nhiều người khen ngợi cái áo mình đang mặc

  

Trên chặng đường từ Thổ Nhĩ Kỳ – Brazil :

Hôm nay tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện thú vị trên máy bay trước giờ cất cánh rằng, trên chuyến bay từ Thỗ Nhĩ Kì để tới Brazil, tôi gặp một người bạn đồng hành rất đáng yêu. Thật vui! Tôi đã có cảm giác mình sẽ gặp ai đó trên đường đến Brazil và đây chính là người tôi chờ đợi.

Tôi cất hành lý lên khoang, cảm giác như có ai đó thân quen phía sau mình. Tôi về chỗ của mình và ngay khi tôi nhìn về phía đó thì bạn ấy vừa quay đi. Tôi biết bạn ấy vừa nhìn về phía tôi. Thoáng một khắc, tôi trông thấy một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt rất sâu và mái tóc xoăn bồng bềnh. Chúng tôi như có một liên kết mà tôi cảm nhận được một cách mạnh mẽ.

 
Cuộc hội ngộ tình cờ giữa người đẹp Việt Nam và Hoa hậu Thổ Nhĩ Kì trên máy bay

 

 Lần thứ hai ngước nhìn về phía đó, tôi thấy bạn ấy đang lật xấp tài liệu có in logo của Miss Universe (cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ). “Bạn ấy đây rồi”, tôi thầm nghĩ. Như một hành động được cài đặt sẵn trong tiềm thức, ngay lập tức tôi tìm trên google. Ôi chúa ơi! Bạn biết không, chính là gương mặt, đôi mắt và mái tóc bồng bềnh đó! “Hoa hậu Thổ Nhĩ Kì”! Cụm từ mà tôi đã dùng để tìm hình ảnh. Melisa Asli Pamuk 20 tuổi, đang học ngành tâm lý học.

Cảm giác thật lạ quá! Bạn ấy ngồi phía dãy ghế đối diện phía trên chỉ cách tôi ba bước chân. Người bạn đồng hành của tôi ơi, sao tôi còn ngồi đây mà chưa đến làm quen với bạn?

Từ phía sau, tôi im lặng ngồi nhìn những chuyển động nhỏ của bạn ấy để phần nào cảm nhận được tính cách của bạn ấy. Qua những hành động nhỏ như cầm ly từ người tiếp viên hàng không, lật quyển sổ nhỏ, đọc những thông tin trong xấp giấy, tôi cảm giác bạn ấy là một người trầm tính, không kiếu cách, giản dị và hiền từ.

 
Món quà bất ngờ dành cho người đẹp Việt Nam

  

Tôi đứng lên lấy một vài thứ trong vali xách tay và tôi biết bạn ấy quay lại nhìn tôi vì tôi cảm nhận bạn ấy cũng muốn làm bạn với tôi. Tôi ngước với một nụ cười thật tươi tặng bạn ấy. Chúng tôi chào nhau như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. “Hi! Are you Miss Turkey?” ( Xin chào, bạn có phải là Hoa hậu Thổ Nhĩ Kì?). Và bạn có tin không? Cũng cùng lúc đó bạn ấy hỏi tôi “Are you going to Miss Universe?” (Có phải bạn đang đi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ không?). “Hi, I’m Miss Vietnam!It’s great to see you here!” ( Xin chào, tôi là đại diện Việt Nam, thật tuyệt khi được gặp bạn!)

Tôi tiến đến bắt tay bạn ấy và bạn ấy cũng đáp lại. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt của bạn ấy đôi chút ngại ngùng của một cô gái hai mươi. Không sao, bạn ấy sẽ cảm thấy thoải mái sau vài phút nữa. Chúng tôi về lại chỗ ngồi và tôi không định kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi thế với người bạn đồng hành này.

Vì được báo trước sẽ có đại diện Việt Nam trong chuyến bay vậy nên cơ trưởng và các anh chị tiếp viên rất ân cần, niềm nở và chu đáo với tôi. Một chị tiếp viên nói với tôi rằng cơ trưởng mời tôi lên khoang lái máy bay để tham quan. Wow!Thật tuyệt! Tôi chưa từng thấy dưới đất trông như thế nào từ góc nhìn của khoang lái. Tôi hỏi nhỏ chị tiếp viên : “Tôi có thể lên đó với một người nữa đươc không? Hoa hậu Thổ Nhĩ Kì ấy?”. Chị tiếp viên có vẻ không hiểu vì chính cô ấy và cả phi hành đoàn không hề biết có sự hiện diện của Hoa hậu Thổ Nhĩ Kì ở đây.
 

 

Hoàng My chụp ảnh với các phi hành gia

 

 Cả khoang tàu trở nên náo nhiệt. Tôi và Melisa được mời lên khoang tàu và tôi được tặng món tráng miệng được trang trí rất đáng yêu với dòng chữ “Good luck” (chúc may mắn) cùng khuôn mặt cười và một trái tim, thưởng thức món café đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ và trò chuyện cùng 2 phi hành gia.


Từ không trung, giữa cánh đồng sa mạc, gửi về Việt Nam tình yêu và nỗi nhớ…

 

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *