Bên bờ hạnh phúc

Vĩnh Thuyên Kim tiết lộ bất ngờ về đứa trẻ mang lên sân khấu và đạt nhất tuần trong đêm thi Tinh Hoa Hội Tụ. Đông Đào “hồi hộp muốn rớt tim” trước những pha tung hứng không người đỡ của Mạnh Quyền trên sân khấu.

Vĩnh Thuyên Kim trình diễn nhạc cảnh Mẹ Việt Nam (sáng tác Kannan Nguyễn) đạt số điểm cao nhất với 39,55 khi kết hợp ca diễn xúc động, gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Trong đêm thi, khán giả còn chú ý đặc biệt em bé đóng vai Vĩnh Thuyên Kim lúc nhỏ bị mẹ mang đến cửa cô nhi viện. Em bé có gương mặt xinh xắn, òa khóc nức nở trên sân khấu trong bối cảnh đêm mưa.

 

 

Vĩnh Thuyên Kim tiết lộ ban đầu cô muốn sử dụng búp bê nhưng nhìn thấy cháu cô là Yuri nên muốn mang bé lên sân khấu trợ diễn. “Thương bé lắm vì hôm đó Kim thi cuối, bé phải ở chờ, uống hết 3 bình sữa thì mới tới cảnh quay. Đến lúc diễn, Kim nhìn bạn diễn bồng Yuri, bỏ xuống sàn diễn rồi bé khóc đúng với vai. Kim nhìn cháu khóc, thấy lòng cũng quặn theo. Kim nghĩ chỉ diễn mà còn thấy xót xa như vậy, nếu là thật, cha mẹ nào can tâm bỏ đứa con của mình, cảm giác của đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ khủng khiếp lắm”, cô tâm sự.

Trong đêm thi thứ 9, Bảo Chu mang đến một tiết mục mới lạ mang tên Tiếng Việt với phần trợ diễn của các diễn viên Duy Vũ, Tâm Anh, Thành Phát. Ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng đến hỗ trợ với bài hát mới nhất của cô mang tên Tiếng Việt. Với chất giọng khoẻ, sáng và đẹp, Võ Hạ Trâm thể hiện ca khúc Tiếng Việt thật nhiều cảm xúc.

Tiết mục của Bảo Chu kêu gọi mọi người giữ gìn những gì thuộc về giá trị truyền thống, điển hình là Tiếng Việt khi đây không chỉ là công cụ giao tiếp, là một tín hiệu của sự thân thuộc, của quê hương, dân tộc. Nhận xét về tiết mục, Phương Dung cho rằng “lá gan của Bảo Chu quá lớn, khi dám lên án “Teencode” của giới trẻ: “Dù mọi người nói lời yêu bằng nhiều thứ tiếng nhưng câu “Anh thương em nhiều lắm!” như thấm sâu vào máu thịt, em đã đưa ra một đề tài sâu sắc”. Ca sĩ Đông Đào thích chủ đề xoáy sâu và tiết mục sẽ làm cho giới trẻ thức tỉnh. Cô thổ lộ bản thân mình nhắn tin cho bạn cũng hay dùng “G9” thay vì câu “Chúc ngủ ngon”.

Anh cho biết “Một người trẻ mà nghĩ ra tư tưởng khiến tôi xúc động. Phần biểu diễn hôm nay, vai của em rất phụ nhưng tư tưởng tác phẩm rất lớn, mang đến cảm xúc đẹp cho khán giả. Em yêu Tiếng Việt là em đã bắt đầu về với cội nguồn rồi đấy”. Bảo Chu nhận được 39,35 điểm trong đêm, đứng thứ hai trong đêm.

Mạnh Quyền trong đêm thi hóa thân thành một Người lính trở về sau thời kì chiến tranh nhưng bị mất đi một phần cơ thể. Anh trổ tài đánh trống và biểu diễn vũ đạo nhào lộn. Ở một diễn biến, nam vũ công bịt mắt nhào lộn qua một hàng dài vũ công, gây thót tim khán giả với cánh tay bị thương từ các đêm thi trước.

 

Đông Đào thổ lộ cô “hồi hộp muốn rớt tim” bởi những pha tung hứng không người đỡ của Mạnh Quyền. Phương Dung nhận xét tiết mục không chỉ hay mà còn tuyệt vời, luôn mang đến sự háo hức, chờ đợi. NSƯT Việt Anh hài hước: “Lần đầu tiên anh xem Mạnh Quyền biểu diễn, đã hiểu vì sao em không có mỡ trên người. Tiết mục cho thấy kỹ năng giỏi, hiện tại và biên đạo rất tốt”. Mạnh Quyền nhận được 39,10 trong đêm thi.

Đồng số điểm với Mạnh Quyền, Tiêu Châu Như Quỳnh đầy sâu lắng và dịu dàng khi hát ca khúc Hello Việt Nam (nhạc Ngoại, lời Việt Nguyễn Hà). Đông Đào cho biết tiết mục gây xúc động, tiếng nhạc làm cho con người ta dù ở đâu cũng đều muốn quay về. Phương Dung cho rằng hình ảnh dàn dựng và phần hòa âm quá hay, dồn dập, mời gọi những “con chim hải âu” xa xứ về đây nhìn lại cánh đồng, quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Cô nhận được 39,10 điểm.

Nam nghệ sĩ Minh Trường giới thiệu về phần thi mang tên Quê hương mình (tác giả Thiên Lương – Tô Thiên Kiều). Anh cùng bạn diễn Nghinh Lộc, Võ Ngọc Tân, Võ Ngọc Tiến hóa thành những ông, bà già luôn đau đáu với những kỷ niệm thời trẻ, gắn chặt với quê hương, nơi chôn rau cắt rốn.

Tiết mục làm Phương Dung nhớ lại khoảng thời gian trở về quê hương sau 20 năm định cư nước ngoài: “20 năm sau, tôi trở về, lúc đó mẹ tôi bệnh ung thư ở cái tuổi gần đất xa trời. Thời điểm đó, tôi không muốn trở lại hải ngoại nhưng tôi còn bổn phận của “người mẹ và 8 đứa con” tôi rớt nước mắt mà rời mẹ đi”.

Phương Dung cảm ơn Minh Trường đã cho cô một hình ảnh “đã qua nhưng đầy xúc động”. Giám khảo Việt Anh cho biết tiết mục mang chủ đề tư tưởng rõ ràng, dễ thương, thấm đẫm tình cảm gia đình tuy nhiên phần đầu mạch tiết mục khá nhanh. Minh Trường nhận được 38,85 điểm trong đêm thi thứ 9.

Nguon: Đình Cường – Media.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *