Bên bờ hạnh phúc

Sinh ra được những đứa con lành lặn chân tay, khỏe mạnh chắc có lẽ là niềm vui lớn nhất của những cặp đôi vợ chồng chẳng may chịu cảnh khiếm khuyết từ nhỏ như chị Nguyễn Thị Meiji và anh Phạm Thành Trung ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thế nhưng các con ngày một lớn thì nỗi lo cơm áo gạo tiền càng oằn nặng, biết đôi vai của người mẹ làm nghề may vá và người cha làm bảo vệ có còn đủ sức gánh gồng thêm nữa…

Vốn lớn lên ở vùng quê nghèo xã Xuyên Mộc, việc học chữ thôi cũng đã là khó khăn với chị Meiji. Thêm gia đình không hòa hợp, cha mẹ sớm ly hôn, từ nhỏ Meiji chỉ được ấp ủ trong vòng tay yêu thương của người mẹ tảo tần bán rau cải dạo. Tuy mặc cảm vì đôi chân teo tóp bẩm sinh nhưng chị Meiji vẫn nung nấu ý định tìm kiếm một nghề nghiệp ổn định, đủ sức đỡ đần gia đình. Chính vì thế mà chị rời quê lên học ở trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật ở Hóc Môn- TPHCM. Kinh qua nhiều nghề, nhưng chị nhận ra mình có niềm đam mê với kim chỉ, vải vóc. Vậy là ngót nghét hơn 10 năm ròng, cứ tay phấn tay kéo, chị tỉ mẫn cho ra đời những bộ quần áo đủ kiểu dáng làm hài lòng biết bao vị khách hàng khó tính.

Thương vợ tật nguyền gắng sức làm lụng ngày đêm mà anh Trung- người quê gốc ở quận 12, TP HCM, nên duyên cùng vợ rồi theo về quê vợ là Bà Rịa- Vũng Tàu làm bảo vệ từ năm 2009 đến nay. Đôi lúc căn bệnh bướu xương khiến anh đau nhức khắp người, cánh tay phải ngày càng yếu sức nhưng có hề chi, chỉ cần bữa cơm nhà có thêm chút rau, chút cháo là anh đã vui.

Hai vợ chồng nghèo cứ thế ở cạnh nhau rồi cùng san sẻ từng chuyện vui buồn, nương tựa nhau mỗi khi bệnh tật của cả 2 lần lượt trở nặng, chẳng một câu than vãn hay chùn lòng nản chí. Bởi họ nhận ra, ngoài việc dốc lòng làm lụng để nuôi thân, thì hơn hết, anh chị còn phải chăm lo cho tương lai của 2 con còn đang nhỏ dại.

Thế nhưng từng đồng chắt chiu để thuê mướn mặt bằng ở gần chợ xã vừa làm tiệm may vừa mở vựa bán vải vóc biết đến bao giờ mới có thu nhập ổn định, khi trước mắt, việc mua sắm lại máy may, máy vắt sổ mới cho chị Meiji tiện bề làm việc cũng đã là quá khó khăn.

Chưa đủ sức lập nghiệp thì vợ chồng chị Meiji chưadám nghĩ đến việc mươi mười năm nữa có thể trả hiếu cho mẹ ruột bằng cách săn sóc bà khi tuổi cao sức yếu…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Meiji , xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *