Bên bờ hạnh phúc

Mấy ai rời quê hương đã gắn bó hơn 40 năm trời để trôi dạt vào đất Sài Gòn ở nhà trọ kiếm sống mà không phải mang nặng trên vai gánh mưu sinh, nợ nần chồng chất. Gia đình đôi vợ chồng khiếm khuyết đôi chân – anh Trần Kim Phước và vợ – chị  Phạm Thị Dung, quê gốc ở Bình Định cũng vậy! Gắn sức làm đủ nghề từ sửa xe đạp, lượm ve chai đến bán vé số, anh Phước chỉ mong sao cùng vợ bươn chải được chút đồng tiền trang trải chi phí chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình từ nhiều năm trước.

Nơi tạm gọi là "nhà" của anh chị là một căn phòng nhỏ, nằm sâu trong con hẻm thuộc quận 1- thành phố Hồ Chí Minh. Căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn chỗ để ngã lưng và một ít khoảng trống nhỏ cho chị Dung bày biện nguyên liệu để đan thủ công ghế ngồi, giỏ xách cầm tay bằng nhựa mỗi ngày.

Vốn ít học, không rành nhiều chữ nghĩa, gia cảnh lại khó khăn, tất cả vốn liếng chị Dung có được là đôi tay cần mẫn, nhanh nhẹn. Hết học đan móc len rồi chuyển sang đan móc đồ nhựa từ thời con gái, đến nay đã ngót nghét 20 năm chị gắn bó với việc bện dây, thắt nút sao cho cái ghế, giỏ xách có hình dạng đẹp, đúng yêu cầu của khách. Không những nhận hàng và làm thuê mướn ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà chị Dung còn nhận gia công đan móc mặt hàng ghế nhựa, giỏ xách rồi gửi về quê Bình Định để kiếm thêm thu nhập.

Miệt mài làm việc không ngơi nghỉ cả ngày chị mới kiếm được 10 ngàn tiền công trên 1 sản phẩm, bấy nhiêu vốn liếng ấy vợ chồng anh chị tích góp từng chút một mong sao trang trải tiền trọ gần 2 triệu 1 tháng và nhất là trả được phần nợ đã vay lúc chữa trị bệnh vô sinh cho cả 2 vợ chồng 6 năm trước. Cùng nhau đối mặt với đau bệnh, cơ thể đều khiếm khuyết bẩm sinh rồi lại cùng nhau đi đến vùng đất mới lập nghiệp… bao nhiêu sóng gió bủa vây mà đôi vợ chồng vẫn không một lời than van, họ lặng lẽ dùng tình yêu thương mà nương tựa, dìu dắt nhau tiếp bước…

Tranh thủ dịp hè, anh chị tích góp đươc ít tiền liền đón con nuôi là cháu Võ Đan từ Bình Định vào Sài Gòn ở vài hôm cho thỏa nỗi nhớ con. Thế nhưng từ sau ca mổ tim năm 2013, sức khỏe của Võ Đan vẫn còn yếu ớt, người làm cha làm mẹ như anh Phước – chị Dung lại càng nặng gánh âu lo. Số nợ cũ chưa trả hết, làm sao anh chị dám mơ về việc quay trở về quê nhà đoàn tụ cùng con, rồi dành vốn thuê mặt bằng vừa mở tiệm sửa xe đạp cho anh Phước, vừa giúp chị Dung có nơi đan móc đồ thủ công rộng rãi.

Mối lo càng chồng chất, anh chị càng ra sức làm việc. Anh Phước tranh thủ nhận thêm vé số rao bán, còn chị Dung thì xin việc rửa chén, rửa ly, dọn dẹp quán nước. Ở độ tuổi gần 50,  cơ thể khiếm khuyết của cả hai vốn đã không khỏe mạnh, nay càng thêm đau nhức nhất là chứng thoái hóa đốt sống cổ của chị Dung nhiều năm nay chưa được chữa trị…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Phạm Thị Dung, Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *