22. Vô cảm và bất lực
Nói ra thì bảo ác, chứ tôi cho rằng phải để cho hàng của nhiều hãng bị ế, công ty của họ phá sản thì may ra họ mới chịu đổi mới.
Nói ra thì bảo ác, chứ tôi cho rằng phải để cho hàng của nhiều hãng bị ế, công ty của họ phá sản thì may ra họ mới chịu đổi mới.
Những lời khuyên này là của chính những người đã giàu, nay rút kinh nghiệm về việc làm giàu của mình nên không thể xem thường.
Muốn xài trọn vẹn, tháng ngày xanh
Nhất quyết lòng tôi sẽ hóa thành
Túi ny-lông.
Nhờ có yếu tố cạnh tranh, các hoạt động văn hóa văn nghệ sẽ có cơ phá được thế trì trệ hiện thời.
Ai cũng làm thế, tội gì mình không làm. Không làm chỉ thiệt.
Cái chính là sự hoang vắng tiêu điều trong lòng người. Có thế thì đám người sẵn của kia mới lấy sự hơn người giả tạo làm niềm kiêu hãnh.
Đóng khung vào việc thuần túy tái diễn những cuộc trảy hội người xưa trong thực trạng đời sống hiện nay tức là chúng ta đẩy đám đông con người vào cảnh chen chúc hỗn loạn và làm hỏng cảm giác thiêng liêng ở họ.
Có một sự thực còn tàn nhẫn hơn, đó là hành động đỏ đen muôn vàn kiểu đang phổ biến đến mức đáng sợ.
Ở một cá nhân cũng vậy mà ở một cộng đồng cũng vậy, những thói hư tật xấu nho nhỏ có thể tồn tại vì thật ra, nó biểu hiện cả một trình độ làm người và triết lý sống đã bền vững.
Trong cảnh chen lấn, lòng người trở nên nguội lạnh, chỉ thấy ngán ngẩm về tình trạng đất nước lạc hậu và ghê sợ cho sự học đòi đua đả của con người, đến mức không còn can đảm nghĩ chuyện lần sau đi tiếp.
Chúng ta nuông chiều chúng ta một cách vô lối. Mọi biểu hiện tha hóa, biến chất xảy ra hàng ngày sẵn sàng được tha bổng nếu giả vờ hối hận.
Trong cái việc nâng cao văn hóa văn minh công chức, chính là chúng ta đã chuẩn bị cho cuộc sống riêng ở tổ ấm nhà mình.
So với các thế hệ trước, có nhiều thứ mới. Giàu hơn. Sang hơn. Lắm tiện nghi hiện đại hơn. Có hiểu biết hơn, và xét ở bằng cấp thì hình như có trình độ hơn… Ấy thế nhưng không phải vì thế mà con người trở nên cao quý hơn.
Có những người nước ngoài đến thuê nhà, vừa thuê xong thì bỏ chạy vì nhà ngay dưới chân loa, hàng ngày, loa chõ ngay vào phòng.
Hóa ra điều tưởng tượng của người xưa đến hôm nay đã thành sự thực.
|
© Trang thông tin chính thức của Đài PT-TH Vĩnh Long - http://www.vinhlongtv.com.vn |
|